Với bộ sưu tập Lacquer, chàng trai 25 tuổi này tiếp tục mang tinh thần dân tộc và vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống Việt Nam ra thế giới.
Sau thành công vang dội với bộ sưu tập Ceramics vào năm 2025, Nhà thiết kế (NTK) Phan Đăng Hoàng một lần nữa khẳng định vị thế tại sàn diễn quốc tế khi trở lại với Tuần lễ Thời trang Milan Xuân Hè 2026.

Vào ngày 28/9/2025, bộ sưu tập Lacquer của Phan Đăng Hoàng sẽ chính thức ra mắt, đánh dấu sự trở lại của anh tại một trong bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới. Nếu như Ceramics lấy cảm hứng từ tranh của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, thì Lacquer lần này lại được thai nghén từ linh hồn của tranh sơn mài, lấy cảm hứng từ danh họa Nguyễn Gia Trí – bậc thầy tiên phong đưa chất liệu này vào hội họa hiện đại.
Trước đó, danh họa Nguyễn Gia Trí được biết tới là bậc thầy tiên phong đưa sơn mài truyền thống bước vào ngôn ngữ hội họa hiện tại. Những tác phẩm của ông đa phần phản ánh nét đẹp của văn hóa, con người, phong cảnh làng quê của Việt Nam, như hình ảnh: bến nước, gốc đa, mái đình, hàng tre… Với ông, sơn mài không chỉ là một chất liệu trang trí, mà còn là nghệ thuật của sự lặng thầm, tinh tế, nhiều lớp lang - là tiếng nói nội tại, sâu sắc và bền bỉ, phản chiếu trọn vẹn tinh thần tận hiến của người nghệ sĩ. Lựa chọn cảm hứng nghệ thuật của họa sĩ tài danh, NTK Phan Đăng Hoàng muốn tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian, khẳng định giá trị bền vững của bàn tay người thợ – nghệ thuật được tạo ra từ đôi tay, từ thời gian, và từ sự kiên nhẫn, tâm huyết, giống như từng lớp sơn mài phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ mới đạt đến chiều sâu và toát lên được ánh sáng riêng.

Lựa chọn cảm hứng từ Nguyễn Gia Trí, Phan Đăng Hoàng muốn tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian của nghệ thuật thủ công Việt Nam: “Vì xuất phát điểm là người con trong gia đình có truyền thống yêu hội họa nên các sản phẩm, ý tưởng thiết kế của Hoàng cũng lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa dân tộc trên tranh vẽ của những danh họa có ảnh hưởng trong nghệ thuật Việt Nam. Với danh họa Nguyễn Gia Trí, tôi được xem tranh của ông từ rất lâu, khi bắt đầu yêu hội họa. Tôi rung động khi xem từng tác phẩm vì ở đó gợi mở những nét đẹp rất riêng của con người, cảnh vật, quê hương nước Việt, nhất là khi được chính ông vẽ trên tranh sơn mài. Hoàng cảm nhận sự đồng điệu giữa mình và người họa sĩ, khi tất cả đều gửi gắm nỗi niềm, suy tư, tình cảm vào vật thể, là tranh vẽ hoặc từng bộ quần áo”, anh chia sẻ.
Bộ sưu tập Lacquer gồm 30 thiết kế, được xây dựng từ những hình khối mỹ thuật cơ bản, kết hợp kỹ thuật cắt may thủ công phức tạp. Từng lớp vải được xử lý như những lớp sơn mài lặng lẽ phủ lên nhau, tạo nên hiệu ứng chiều sâu và ánh sáng lấp lánh như một bức tranh sơn mài cổ điển. Đây cũng là lần đầu tiên, bộ sưu tập của Phan Đăng Hoàng có thiết kế dành cho cả nam và nữ, thể hiện sự mở rộng sáng tạo và khẳng định rằng vẻ đẹp không bị giới hạn bởi giới tính.
Anh cho biết: "Tên Lacquer còn có nét tương đồng với từ 'Lá Cờ', và tôi tin bộ sưu tập sẽ hòa chung dòng chảy tự hào dân tộc, hướng về 80 năm Quốc khánh của nước Việt Nam".

Với sự hỗ trợ của Hangsilk, các thiết kế trong Lacquer đã sử dụng nhiều chất liệu quý của Việt Nam như lụa Lãnh Mỹ A, lụa tơ tằm, và đũi.
Đại diện Hangsilk chia sẻ, lý do thương hiệu tiếp tục đồng hành cùng Phan Đăng Hoàng là vì cả hai có chung tầm nhìn: tôn vinh và quảng bá văn hóa, con người, và nghệ thuật Việt Nam ra thế giới. "Chúng tôi đều tin khi Lacquer xuất hiện tại Milan Fashion Week, nó sẽ tạo được những cảm hứng và sự thích thú của bạn bè quốc tế," đại diện Hangsilk khẳng định.