Sự cuồng nhiệt và ủng hộ từ khán giả là minh chứng rõ ràng nhất cho vị thế vững chắc của hai giọng ca nội lực trong lòng người hâm mộ.
Tối 10/04, minishow B.U.I Stories thu hút hơn 1.000 khán giả tham dự. Một lần nữa, Trung Quân và Bùi Anh Tuấn khẳng định sức hút như “bảo chứng phòng vé” khi lấp đầy toàn bộ khán phòng và vẫn có nhiều khán giả mong muốn mua thêm vé ngay tại hiện trường.

Không phụ danh xưng “thánh mưa”, liveshow của hai giọng ca họ Bùi diễn ra trong thời tiết mưa lớn và tình trạng kẹt xe, nhưng không thể ngăn cản dòng người nô nức đến thưởng thức âm nhạc.
Sau hai live concert quy mô lớn mang tên 1589 - 1689 với 15.000 khán giả, Interstella đã chọn hướng tiếp cận mới: tổ chức minishow tại không gian nhà hát ấm cúng (1.000 – 1.500 chỗ ngồi) nhằm mang đến sự gần gũi hơn giữa nghệ sĩ và khán giả. B.U.I Stories chính là thành quả đầu tiên của thử nghiệm này.

Trung Quân và Bùi Anh Tuấn đã cùng nhau mang đến gần 30 tiết mục đặc sắc, được hòa âm phối khí mới lạ, đậm chất cảm xúc. Không cần MC, cả hai tự mình dẫn dắt câu chuyện âm nhạc xuyên suốt bằng sự ăn ý, tinh tế và duyên dáng. Trong khi Trung Quân gây ấn tượng bởi sự hoạt ngôn, thông minh thì Bùi Anh Tuấn lại chiếm cảm tình nhờ nét hồn nhiên, đáng yêu vốn có.

Chương trình mở màn bằng bản mashup Thanh xuân của chúng ta – I Do mang không khí rộn ràng, vui tươi. Xuyên suốt chương trình, các bản hit quen thuộc xen lẫn những ca khúc cover được làm mới, giúp giữ trọn cảm xúc của khán giả. Màn “đổi hit” thú vị giữa hai ca sĩ càng làm đêm nhạc thêm phần bất ngờ, mới lạ.

Những bản ballad giàu cảm xúc, những nốt cao đầy nội lực được Trung Quân thể hiện một cách tròn trịa, ổn định từ đầu đến cuối. Trong khi đó, Bùi Anh Tuấn dù chỉ mới trở lại với âm nhạc gần đây nhưng vẫn cho thấy chất giọng ngọt ngào, đầy truyền cảm.
Một điểm nhấn đặc biệt là phần song ca Tái sinh – bản hit đình đám của ca sĩ Tùng Dương, được thể hiện với tinh thần mới mẻ, mãnh liệt, làm “nổ tung” cảm xúc người nghe.

Khép lại đêm diễn là bản mashup Đi giữa trời rực rỡ – Một vòng Việt Nam, như một lời tri ân và hưởng ứng đại lễ 30/4 – kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Màn kết thúc đầy tự hào đã đưa cảm xúc của khán giả lên đến đỉnh cao, khép lại một hành trình âm nhạc đáng nhớ.