Những ngày qua, mưa lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung. Trước tình hình đó, nhiều nghệ sĩ Việt đã bày tỏ sự lo lắng, đồng thời gửi lời chia sẻ, động viên đến bà con vùng lũ.
Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết tâm thư gửi đến khán giả, bày tỏ sự xót xa khi nhìn thấy cảnh ngập lụt, mất mát và những nỗ lực vượt qua khó khăn của người dân vùng lũ. Anh cho biết đây là thời điểm mọi người cần hướng về nhau hơn là dành cho niềm vui riêng.
“Bầu Trời Này Có Em là món quà tôi dành tặng em gái và những cặp đôi mới cưới. Ca khúc mang tinh thần hạnh phúc, nhưng trong bối cảnh này, tôi thấy chưa phải lúc để chia sẻ niềm vui cá nhân. Niềm vui chỉ trọn vẹn khi mọi người đều bình an,” S.T chia sẻ.
Anh cùng ê-kíp, sau khi trao đổi với Quỳnh Châu và Ngọc Phát, quyết định tạm dời lịch phát hành MV cho đến khi tình hình ổn định hơn. “Khi bầu trời thật sự sáng trở lại, bài hát này sẽ chạm đến trái tim mọi người theo cách đẹp nhất,” nam ca sĩ nói thêm.
Trước đó, nam ca sĩ cũng ủng hộ 100 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế. Trên trang cá nhân, anh cho biết vì lý do sức khỏe nên không thể góp mặt tại đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam, nhưng vẫn muốn “góp một phần nhỏ bé để san sẻ cùng bà con vùng lũ”, đồng thời gửi lời chúc chương trình thành công, lan tỏa tinh thần yêu thương.
Hành động của S.T Sơn Thạch nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, bởi sự tinh tế và thấu cảm. Nhiều khán giả cho rằng đây là cách thể hiện nhân văn, đúng tinh thần “vì người khác mà sống chậm lại một chút” giữa thời điểm miền Trung đang oằn mình chống lũ.
Cùng thời điểm, Hòa Minzy cũng khiến khán giả xúc động khi ủng hộ 100 triệu đồng đến bà con vùng lũ. Nữ ca sĩ chia sẻ cô luôn dành tình cảm đặc biệt cho Huế – nơi đã đồng hành và giúp cô rất nhiều trong chặng đường sự nghiệp. “Huế đã thương và giúp Hòa thành công hơn rất nhiều, vì thế Hòa được ôm lấy bà con lúc khó khăn này nhé,” cô viết.
Dòng chia sẻ giản dị nhưng chân thành của Hòa nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, cùng vô số bình luận khen ngợi tinh thần nghĩa tình của nữ ca sĩ.
Ngoài ra, tối 29/10 tại TP.HCM, đêm nhạc “Tôi! Người Việt Nam” quy tụ dàn sao chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng góp phần gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung. Hơn 1.000 khán giả cùng hòa mình trong các tiết mục như Một Vòng Việt Nam, Chiếc Khăn Piêu, Mẹ Yêu Con, cùng phần solo của Kay Trần, Thanh Duy, Tự Long và Đăng Khôi.
Tại sự kiện, poster có chữ ký nghệ sĩ được đấu giá thành công, thu về 780 triệu đồng, trong đó 180 triệu đến từ fan Kay Trần và 600 triệu từ các nghệ sĩ Jun Phạm, Bằng Kiều, BB Trần, Tăng Phúc, Quốc Thiên, Neko Lê, Duy Khánh và Đăng Khôi. Tổng số tiền gây quỹ đến cuối đêm lên đến gần 1,3 tỷ đồng, được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân vùng bão lũ.
Những hành động thiết thực cùng lời chia sẻ đầy yêu thương của các nghệ sĩ là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, một giá trị đẹp luôn hiện hữu trong cộng đồng Việt Nam, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn.




















