Sự kiện thu hút hơn 1.000 khán giả cùng dàn khách mời thân thiết, đặc biệt SOOBIN cũng bất ngờ xuất hiện chúc mừng người anh thân thiết tại fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp của Rhymastic.
Ngày 19/10 vừa qua, Rhymastic đã tổ chức thành công fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp mang tên RHYMeeting tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM). Sự kiện thu hút hơn 1.000 khán giả cùng dàn khách mời thân thiết như SOOBIN, Binz, Hà Lê, Jun Phạm, Cường Seven, Kiên Ứng, Bùi Công Nam… tạo nên một không gian âm nhạc sôi động, gần gũi và đậm chất đời đúng với tinh thần của Rhymastic.

Tại fan meeting, SOOBIN xuất hiện để chúc mừng người anh thân thiết Rhymastic. Nam ca sĩ chia sẻ, anh xem Rhymastic như một người anh em trong gia đình: “Sự nghiệp của anh bắt đầu thế nào thì sự nghiệp của mình cũng vậy, cả hai cùng xuất phát từ một điểm. Đến giờ, thấy anh Rhymastic vẫn giữ được ngọn lửa nghề, mình thật sự hạnh phúc vì người đồng hành với mình vẫn còn nguyên đam mê ấy.”

SOOBIN cũng gửi lời nhắn đầy cảm xúc: “Em rất tự hào về anh, về những người anh em của mình.” Anh còn tặng Rhymastic một món quà sưu tầm nghệ thuật đặc biệt, đúng với sở thích sưu tầm của Rhymastic, kèm lời chúc: “Sau fan meeting này, em mong anh tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Một ngày nào đó, Soobin muốn được nhìn thấy anh Rhymastic đứng trên sân khấu trong một concert cá nhân của riêng mình.”

Trước khi rời buổi fan meeting, Duy Khánh đã gửi lời nhắn đầy xúc động đến Rhymastic. Anh bày tỏ sự trân trọng khi được gặp gỡ và trở nên thân thiết với nam rapper dù cả hai làm việc trong hai môi trường khác nhau. Duy Khánh chia sẻ, anh cảm thấy vô cùng may mắn khi được xem Rhymastic như một người anh trong nghề, người luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng. Nam diễn viên cho biết: “Trong âm nhạc, em thật sự rất ngưỡng mộ anh. Em chỉ mong một ngày được thấy anh tổ chức concert cá nhân của riêng mình. Em rất thương anh và sẽ luôn là em của anh”

RHYMeeting không chỉ đơn thuần là một buổi gặp gỡ người hâm mộ, mà được dàn dựng như một hành trình du hành vũ trụ. Trong đó, Rhymastic hóa thân thành Rhymaster – cơ trưởng của chuyến bay trở về hành tinh R-84, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới âm nhạc và sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân của mình.
Trong phần giao lưu với khán giả, Rhymastic thẳng thắn chia sẻ rằng ban đầu anh từng cho việc tổ chức fan meeting là điều “sến” và “xa vời”: “Mình từng nghĩ mình là nhạc sĩ thì chỉ cần sáng tác và biểu diễn thôi, còn những buổi giao lưu hay trò chuyện thì có vẻ phù phiếm quá.”

Tuy nhiên, theo thời gian, anh nhận ra chính sự kết nối với khán giả đã giúp anh hiểu mình hơn: “Qua cách mà mình nói chuyện với mọi người, mình giao tiếp, tiếp xúc với mọi người, mình cũng học được nhiều điều, mình học cách bộc lộ được sự chân thật của mình nhất qua lời nói, những cử chỉ, ánh mắt... Mọi người giúp cho mình trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều”