Chiều 1/5, Noo's Chill Night - The Concert của Noo Phước Thịnh đã chính thức diễn ra tại sân khấu quảng trường Lavender, đánh dấu cột mốc 8 năm kể từ lần live show gần nhất tại Hà Nội của nam ca sĩ.
Noo Phước Thịnh mở đầu chương trình bằng liên khúc Mất em - I don't believe in you - Really love you, như một món quà âm nhạc gửi đến khán giả trong cuộc tái ngộ này. Anh chia sẻ: "Đã có giai đoạn 3 đến 4 năm chững lại với âm nhạc vì chưa đạt được hoài bão. Chính khán giả đã tiếp thêm động lực cho tôi để trở lại."

Nam ca sĩ còn bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở lại với một live concert giữa mây trời hoàng hôn Đà Lạt lãng mạn: "Kể từ live show ở sân vận động Trường ĐH Hà Nội năm 2017, đây là lần trở lại của tôi và cảm thấy rất hạnh phúc."

Tiếp nối không khí rộn ràng, Noo Phước Thịnh gửi tặng khán giả những bản hit đình đám như Xa em, Xin lỗi em, Chợt thấy em khóc, và Chờ ngày mưa tan. Đặc biệt, anh cũng giới thiệu tác phẩm mới mang tên Người bình thản kẻ nặng lòng, được viết dựa trên một câu chuyện có thật do khán giả gửi về.

Nam ca sĩ thu hút sự chú ý khi mang đến những câu nói "trend" của giới trẻ trên TikTok, tạo không khí gần gũi và hài hước trong các màn giao lưu với fan.


Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là phiên bản Tình đầu quá chén được thể hiện cùng Hồ Ngọc Hà. Noo Phước Thịnh cho biết đây là phiên bản duy nhất chỉ có tại concert, như một món quà cảm ơn gửi đến khán giả. Màn kết hợp ăn ý và đầy năng lượng giữa hai ca sĩ đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, khiến phiên bản cover này nhanh chóng "gây bão" trên mạng xã hội.


Chương trình còn có sự tham gia của các khách mời đặc biệt như Quân A.P và MONO, làm cho không khí Noo's Chill Night - The Concert thêm phần sôi động và hấp dẫn.

Concert khép lại với ca khúc đầy ý nghĩa Có hẹn với thanh xuân + Tôi là một ngôi sao, như một lời chào tạm biệt đến người hâm mộ. Noo Phước Thịnh đã thành công trong việc mang đến một đêm nhạc đầy cảm xúc, kết nối mọi người qua âm nhạc và những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đà Lạt.