Danh ca Jimmii Nguyễn vẫn cháy hết mình hơn ba tiếng, mang đến khán giả Đại Lải đêm Du Ca đầy cảm xúc và nghĩa tình.
Tối 9/8, tại sân khấu ngoài trời Rừng Thông Flamingo Đại Lải Resort (Vĩnh Phúc), danh ca Jimmii Nguyễn đã mang đến một đêm Du Ca đặc biệt, kéo dài hơn ba tiếng nhưng vẫn giữ nguyên sức hút từ đầu đến cuối. Dưới cái nóng gay gắt của mùa hè, anh ví mình như đang “tắm hơi”, nhưng từng giọng hát, từng câu chuyện được kể vẫn cuốn khán giả vào hành trình âm nhạc xuyên suốt ba chủ đề: tình yêu, nỗi nhớ và nhân sinh.

Chuyến Du Ca lần thứ ba của Jimmii Nguyễn mở màn với 26 tiết mục, chia thành ba chương: “Người đi qua bóng tối”, “Nhân gian là một giấc mơ đẹp” và “Mãi mãi bên em”. Ngay phần mở đầu, nam danh ca dành trọn lời tri ân cho quê hương qua ba ca khúc “Cúi xuống”, “Có một đêm trăng” và “Mẹ ngàn đời gió ru”. Anh chia sẻ rằng muốn mỗi người đôi khi “cúi xuống” để lắng nghe hơi thở đất mẹ, để yêu hơn nguồn cội của mình.

Đêm diễn còn mang đến bất ngờ khi hai cô con gái của Jimmii Nguyễn xuất hiện trên sân khấu. Alena – con gái lớn – trình diễn ca khúc “Nhậu chữa lành” do chính mình sáng tác, cùng giai điệu RnB mới mẻ “Hysteron Proteron”, tạo nên màu sắc trẻ trung giữa không gian hoài niệm.

Khán giả cũng hào hứng với màn xuất hiện của khách mời Vy Oanh. Cô trình diễn những bản hit quen thuộc trước khi song ca cùng Jimmii Nguyễn ca khúc “Fantasy”. Vy Oanh xúc động chia sẻ, âm nhạc của anh là nguồn cảm hứng từ thời còn đi học, và cơ hội đứng chung sân khấu lần này là một giấc mơ thành sự thật.
Chương cuối “Mãi mãi bên em” đưa khán giả trở về với những bản tình ca đã gắn liền tên tuổi Jimmii Nguyễn như “Tình như lá bay xa”, “Khói thuốc đợi chờ”, “Hoa bằng lăng” hay ca khúc trẻ trung “Cay” đang được yêu thích trên các bảng xếp hạng. Cả khán phòng rừng thông Đại Lải như cùng chung một nhịp khi ca khúc “Nhân gian” vang lên, khép lại chuyến Du Ca thứ ba bằng tiếng hát của Jimmii Nguyễn, Vy Oanh và gia đình anh.

Không chỉ là một đêm nhạc, Du Ca lần này còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngay trên sân khấu, Jimmii Nguyễn kêu gọi khán giả thay vì tặng hoa, hãy gửi tặng sách giáo khoa, vở trắng và dụng cụ học tập cho trẻ em khó khăn. Chỉ trong một buổi tối, lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Sau đêm diễn, anh và ê-kíp đã trực tiếp trao quà cho học sinh trường THCS Đại Đình (Vĩnh Phúc), nối tiếp hành trình “Sách – Nhạc – Nước” từng ghé Nghệ An và Hà Nội trước đó.
Với Jimmii Nguyễn, âm nhạc luôn gắn liền với nhân sinh quan và tình cảm dành cho quê hương, con người. Suốt hơn ba thập kỷ ca hát, anh vẫn giữ phong thái gần gũi, mộc mạc, biến mỗi đêm diễn thành một câu chuyện được kể bằng âm nhạc và cảm xúc thật. Du Ca, vì thế, không chỉ là một chuyến lưu diễn, mà còn là hành trình trở về với bản ngã, nơi tiếng hát hòa cùng thiên nhiên và lòng người, để lại dư âm sâu lắng ngay cả khi ánh đèn sân khấu đã tắt.