Tối 2/8, Hoàng Dũng đã trình diễn liên tục 3,5 giờ trong concert “Xoay Tròn” với hơn 30 ca khúc, nam ca sĩ cùng các khách mời đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc và ấn tượng cho khán giả.
Tối ngày 2/8, concert “Xoay Tròn” của Hoàng Dũng đã chính thức diễn ra tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội, mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc đầy ấn tượng trong suốt 3,5 tiếng. Đây không chỉ là một buổi biểu diễn đơn thuần mà còn là một hành trình cảm xúc, nơi Hoàng Dũng cùng các khách mời Đen, Vũ., và NÂN đã cống hiến cho khán giả hơn 30 ca khúc, bao gồm nhiều bản hit quen thuộc và các sáng tác mới.

Mở màn chương trình, Hoàng Dũng đã tạo nên không khí sôi động với ca khúc “Đôi Mươi.” Anh không chỉ hát mà còn nhảy múa cùng đội vũ công, thể hiện sức trẻ và sự năng động. Với micro cài trên người, Hoàng Dũng đã thể hiện sự tự tin và phong cách biểu diễn hoàn toàn mới. Anh chia sẻ với khán giả: “Đây là lần đầu tiên mình được sử dụng micro cài. Trước đây, mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng hát và nhảy như thế này.”
Trong phần đầu của concert, Hoàng Dũng đã trình diễn liên tiếp 6 ca khúc sôi động từ album “Xoay Tròn,” bao gồm “La Bàn,” “Sao Giờ Em Mới Tới,” và “Thói Quen.” Anh cho thấy phong độ ổn định và khả năng giao lưu với khán giả, tạo nên một bầu không khí thân mật và vui tươi. Hoàng Dũng không ngại ngần khi thừa nhận rằng việc biểu diễn liên tục như vậy khiến anh đổ mồ hôi nhiều hơn bao giờ hết, nhưng đó cũng chính là điều làm anh cảm thấy hào hứng và trưởng thành hơn trong nghề.

Đặc biệt, hoàng cảnh của concert càng trở nên thú vị khi trong tiết mục “Tách,” một màn cầu hôn bất ngờ diễn ra ngay dưới sân khấu. Hoàng Dũng không chỉ ngỡ ngàng mà còn vui vẻ chúc phúc cho đôi tình nhân, khẳng định rằng concert của mình không chỉ thuần túy về âm nhạc mà còn là nơi kết nối các tâm hồn yêu thương.
Tiếp theo, Hoàng Dũng cùng nghệ sĩ khách mời NÂN đã dành tặng khán giả bản tình ca “Khiêu Vũ Trong Đêm,” tạo ra một màn đối thoại da diết về tình yêu. Sau đó, anh đã đưa khán giả trở về với những kỷ niệm âm nhạc của mình qua những bản acoustic mộc mạc, thể hiện các ca khúc “Chờ Anh Nhé” và “Nửa Thập Kỷ.” Sự kết hợp giữa guitar và cajon đã mang lại một không khí gần gũi, đầy xúc cảm.

Khi chuyển sang phần ba của chương trình, Hoàng Dũng và Vũ. đã có màn “đổi hit” độc đáo, song ca hàng loạt bản tình ca nổi tiếng. Ngay cả trong những khoảnh khắc căng thẳng và hồi hộp, hai nghệ sĩ vẫn tạo ra sự ăn ý và mượt mà trong từng nốt nhạc, khiến khán giả không ngừng phấn khích.
Trải qua gần 4 tiếng đồng hồ, Hoàng Dũng vẫn giữ được năng lượng và nhiệt huyết. Anh không chỉ hát mà còn tự tay chơi nhạc cụ, mời khán giả tham gia song ca, tạo nên một không gian giao lưu gần gũi và thân thiện. Đặc biệt, tiết mục “Một Ngày Nào Đó,” ca khúc mới của anh và Đen, đã được trình diễn ngay trên sân khấu, với sự tham gia tích cực của khán giả trong việc cổ vũ và hát theo.

Cuối cùng, concert khép lại với những ca khúc như “Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua” và “Sâm-panh.” Hoàng Dũng đã không ngần ngại cúi người cảm ơn khán giả vì đã đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường 10 năm. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và hy vọng rằng concert này sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.
Với concert “Xoay Tròn,” Hoàng Dũng không chỉ khẳng định tài năng mà còn thể hiện sự phát triển vượt bậc trong phong cách biểu diễn. Đây thực sự là một bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc, nơi mà âm nhạc và tình yêu hòa quyện, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.