Cao Thái Sơn tái xuất với “Cứ khóc hết đi em” – bản ballad đầy cảm xúc, đánh dấu bước chuyển mới trong âm nhạc và là lời an ủi dành cho những trái tim chưa dám kể câu chuyện của mình.
Tối ngày 8 tháng 7, ca sĩ Cao Thái Sơn chính thức giới thiệu dự án âm nhạc mang tên “Cứ khóc hết đi em”, với sáng tác mới từ Đình Nguyễn. Ca khúc đánh dấu sự trở lại với nhiều chiêm nghiệm và khát vọng đổi mới, khi anh muốn giọng hát không chỉ đẹp mà còn có khả năng chữa lành, như cách anh gọi: “Giọng hát ánh sáng”.

Tiếp nối những ca khúc thành công như “Chẳng sao cả”, “Lệ phí cuộc đời” và “Hóa giải bằng nước mắt” phát hành trong năm 2024, dự án mới này là cột mốc quan trọng cho Cao Thái Sơn trong hành trình âm nhạc mang đậm yếu tố trị liệu tinh thần. Anh chia sẻ rằng mỗi ca khúc đến với mình đều là một cơ duyên, không chỉ dựa vào giai điệu mà còn đồng hành cùng những giai đoạn chuyển hoá sâu sắc trong cuộc sống.
“Lần đầu nghe bản demo ‘Cứ khóc hết đi em’, tôi như tan vào bài hát, để mặc nước mắt rơi,” Cao Thái Sơn nói. Anh nhận ra rằng điều chạm tới khán giả không phải kỹ thuật mà là tần số chân thật từ người hát. Giọng hát của anh không còn đơn thuần là một giọng hát đẹp, mà là “giọng hát ánh sáng” — một nguồn năng lượng lan tỏa, chạm tới những ai đang kìm nén cảm xúc.
Theo anh, “giọng hát ánh sáng” là âm thanh ngân lên từ bên trong, sau khi con người đã vượt qua đổ vỡ và chọn sống thật. “Tôi tin rằng sự tử tế không chỉ là giúp ai đó, mà còn là tự mình sáng lên để họ biết họ cũng có thể bước ra khỏi tổn thương,” anh chia sẻ.

MV “Cứ khóc hết đi em” được mở đầu bằng những thông điệp mạnh mẽ: “Nói không với bạo lực gia đình, nói không với nạn phá thai, nói không với phân biệt đối xử giới tính và người khuyết tật.”
Trong MV, Cao Thái Sơn vào vai người anh trai của một cô em gái khuyết tật. Hai anh em đã lớn lên trong bạo lực và mất mát, nhưng vẫn luôn nương tựa vào nhau. Mối tình thầm lặng của em gái với nữ bác sĩ điều trị đã làm nổi bật thông điệp về sự chữa lành và chấp nhận.

Cùng với việc ra mắt ca khúc mới “Cứ khóc hết đi em”, giọng ca 8X Cao Thái Sơn cũng chính thức khai trương nhà hàng chay mang tên Tâm Tâm. Với mong muốn lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng, anh xem việc này như một cách kết nối giữa âm nhạc và ẩm thực, nơi cả hai đều giúp con người trở về bên trong chính mình.
Cao Thái Sơn chia sẻ: “Nếu giọng hát là món ăn tinh thần thì thực phẩm chay là món ăn cho cơ thể. Cả hai đều là phương tiện giúp con người tìm về với chính mình.” Việc khai trương nhà hàng vào ngày ra mắt MV không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà còn là một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển hóa của anh.
Nam ca sĩ cho biết anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về thực dưỡng, ngũ hành và cách kết hợp nguyên liệu sao cho hài hòa với thân – tâm – trí. Đội ngũ đầu bếp của nhà hàng cũng được đào tạo để hiểu rằng “mỗi món ăn đều mang theo một tần số thiện lành.”
Những nỗ lực của Cao Thái Sơn trong việc kết hợp âm nhạc và ẩm thực không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn cho thấy tấm lòng của anh đối với cộng đồng.