Ông Tô Đình Lộc (bố ruột của Tô Thị Ty Na) chia sẻ rằng kể từ khi Na kết hôn, cô ít về thăm nhà và ít giao lưu với gia đình, thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ rồi lại đi.
Bố ruột nữ nghi phạm xót xa
Tối ngày 05/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (SN 1981; khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ 05 phút ngày 02/01/2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn H. (sinh năm 2017), con ruột của Na, đã tử vong tại nhà vệ sinh. Dựa trên tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định Na đã có hành vi giết cháu H. với mục đích trục lợi bảo hiểm.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Tô Đình Lộc (bố ruột của Tô Thị Ty Na) chia sẻ, từ khi Na lấy chồng, cô ít về nhà và ít tiếp xúc với gia đình, chỉ thỉnh thoảng về thăm bố mẹ rồi lại đi.
Ông Lộc đau buồn cho biết: “Sau khi nghe sự việc, tôi cũng thấy nổi da gà, nghe ớn quá, kinh quá, không thể tưởng tượng được. Vì Na nó không ở với vợ chồng tôi nên cũng không rõ lúc xảy ra sự việc như thế nào. Nhưng nay sự việc rõ ràng rồi thì ai có tội thì sẽ bị trị tội. Mình sinh con chứ ai nỡ sinh lòng…”.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bà Na có bốn người con, gồm ba con trai và một con gái. Trong đó, con trai lớn đang học lớp 11, con gái thứ hai học lớp 9, và hai con trai còn lại đã qua đời.
Chồng bà Na mất hơn 5 năm trước vì bệnh hiểm nghèo. Đến năm 2021, con trai út của bà, sinh năm 2019, qua đời. Đầu năm 2023, con trai kế út của bà, N.V.H. (sinh năm 2017), cũng mất.
Khi đó, công an đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra vụ việc.
Cô ruột của nạn nhân báo án do thấy điểm bất thường
Bà Nguyễn Thị Bích Tâm (SN 1989; trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), cô ruột của cháu H., người đã trình báo công an khi cháu H. qua đời vào năm 2023, chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động rằng cái chết của cháu bà có nhiều điều đáng nghi.
Bà Tâm cho biết, khi con trai út của bà Na qua đời vào năm 2021, lúc đó mới 3 tuổi, gia đình không nghi ngờ gì, cho rằng đó chỉ là một sự rủi ro. Tuy nhiên, khi cháu H. qua đời, bà Tâm nhận thấy có quá nhiều điểm bất thường, nên đã quyết định báo công an để điều tra.
Vào năm 2021, sau khi cháu út qua đời, bà Ty Na nhận được số tiền bảo hiểm hơn 2 tỉ đồng. Có tiền trong tay, bà bắt đầu ăn chơi, cờ bạc, thường xuyên vắng nhà và ít quan tâm đến con cái. Bà Tâm là người trực tiếp chăm sóc ba người con của bà Ty Na, trong đó cháu H. được bà Tâm đưa về nhà bên nội nuôi dưỡng và đưa đón đi học.

Thỉnh thoảng, bà Ty Na về nhà thì kêu cháu H. về ngủ một đêm rồi lại đi vắng. Cuối năm 2022, bà Ty Na đến đón con về và nói: "Về ở với mẹ để cô út đi lấy chồng" (vì thời điểm đó bà Tâm chuẩn bị kết hôn).
Khoảng một tuần sau khi bà Ty Na đón cháu H. về (đây là khoảng thời gian dài nhất mà bà Ty Na ở nhà với con), vào khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023, cháu H. qua đời.
Nhận thấy cái chết của cháu H. quá bất thường và có sự trùng hợp với cái chết của cháu Hi. trước đó, sáng hôm sau, bà Tâm đã đến công an huyện Thăng Bình trình báo. Công an huyện Thăng Bình đã tiến hành điều tra và thông báo rằng cháu H. chết do ngạt nước. Tuy nhiên, từ đó đến nay, vì bận rộn lo toan cuộc sống, gia đình không yêu cầu công an điều tra lại vụ việc.