Hôm nay, ngày 14/7 tròn một năm ngày cô gái Lương Hải Như mất tích, cảnh vật vẫn vậy, bố mẹ già và chị gái vẫn không ngừng hi vọng chỉ có điều chẳng ai biết được cô gái ấy giờ đang ở nơi đâu. Người ta nói thời gian sẽ làm lành mọi vết thương nhưng cũng chính thời gian là thứ khiến nỗi đau của con người trở nên âm ỉ xót xa hơn bao giờ hết khi hôm nay 14/7 tròn một năm ngày cô gái Hải Như mất tích từng gây xôn xao mạng xã hội.
Có thể thấy, mọi thứ đã dần đổi thay mọi người cũng dần trở về guồng quay của cuộc sống nhưng với gia đình Hải Như thì mọi thứ vẫn chưa dừng lại, họ không ngừng nuôi hi vọng sẽ tìm thấy em. Còn nhớ, ngày này một năm về trước khi hay tin con gái mất tích bố mẹ và chị gái của em đã tất tả cầu cứu tứ phương. Từ việc đăng tin lên mạng xã hội, lùng sục khắp các nơi theo tín hiệu từ định vị điện thoại. Hễ nghe tin ai bảo thấy dáng dấp người này giống con hoặc tìm thấy món đồ nào nghi là của con là gia đình lại cất công đến tìm và rồi hi vọng em lành lặn trở về ôm chầm lấy.









