Vợ của nam DJ đã chính thức lên tiếng chia sẻ nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực của chồng, đồng thời cho biết sẽ không làm đơn tố cáo.
Tối 10/4, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ bị bạo hành dã man tại nhà. Theo chia sẻ trên trang cá nhân nạn nhân, cô chỉ vừa mới sinh con được 5 tháng, nhưng đã bị chồng ra tay hết sức nặng nề.
Theo báo Người lao động, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Thiên Đức (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn phường. Trong đó, người đàn ông ra tay với vợ trong clip là DJ Ximer (tên thật Ph.Ng.).

DJ Ximer xin lỗi, cam kết không tái phạm hành vi bạo hành vợ
Sau khi lực lượng chức năng xuống hiện trường để lập biên bản, Ph.Ng, đã viết bản tường trình và ký cam kết không tái phạm hành vi bạo hành. Phía bị hại không có đơn tố cáo song cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.
Vụ việc đã gây nên làn sóng phẫn nộ, bức xúc từ cư dân mạng bởi DJ Ximer vốn là cái tên nổi tiếng với cư dân mạng. Trước làn sóng tranh cãi, chị T.L. (hiện sống tại Hà Nội) - người vợ trong clip nói trên đã có những trao đổi với Vietnamnet. Chị cho biết mình bị chồng đánh liên tiếp vào mặt trong phòng ngủ vì "hiểu lầm vợ" và "bị cảm xúc che mất lý trí".
"4h ngày 10/4, tôi đã đăng tải đoạn video trong một nhóm mạng xã hội. Sự việc xảy ra khiến tôi uất ức và tôi chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Đến hơn 17h cùng ngày, đoạn video và dòng chia sẻ được quản lý nhóm duyệt đăng. Chỉ 2 phút sau đó, tôi xóa video nhưng nó đã bị lan truyền quá mạnh", chị L. nói.

Vợ DJ Ximer lên tiếng, tha thứ cho chồng và vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân vì con
Dù là người đăng tải đoạn video nhưng chị L. vẫn hoang mang, sợ hãi khi hành động này ảnh hưởng đến nhiều người. Chị cho biết, vợ chồng chị sau đó đã làm việc với cơ quan chức năng và tại đây, chồng chị đã làm bản tường trình, cam kết không tái phạm hành vi bạo hành vợ.
Theo chị L., đây là lần đầu người chồng hành xử với chị như vậy. "Trước khi đánh tôi, anh ấy có hiểu lầm và bị cảm xúc che mất lý trí. Người đáng thương nhất lúc này không phải tôi, mà là con của tôi”, chị L. nói thêm. Theo tìm hiểu, con chị L. khoảng 5 tháng tuổi.
Chiều ngày 11/4, chị T.L đăng ảnh con trai kèm theo những lời nhắn nhủ vô cùng xúc động trên trang cá nhân. Trong bày đăng, chị tin rằng chỉ cần cả hai còn yêu nhau và muốn thay đổi, cuộc hôn nhân này vẫn có thể cứu vãn.

Bài đăng của chị L.
“Gửi Gấu – lý do khiến mẹ mạnh mẽ hơn mỗi ngày
Không ai xứng đáng bị tổn thương, dù chỉ một lần. Và mẹ cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mẹ không viết những dòng này để trách ai, hay để kể khổ. Mẹ viết… để nhắc chính mình rằng: Khi đã là mẹ, trái tim không còn sống cho riêng mình nữa.
Mỗi quyết định, mỗi lần im lặng, mỗi lần tha thứ – đều vì một điều: con. Mẹ từng có thể chọn rời đi. Nhưng mẹ đã chọn ở lại. Chọn ngồi xuống – để lắng nghe, và để được lắng nghe. Chọn đối diện – thay vì trốn tránh. Chọn chịu trách nhiệm với những điều đã xảy ra. Và sau tất cả, mẹ chọn bắt đầu lại – không phải từ con số 0, mà từ nơi mọi thứ đã từng vỡ… để cùng nhau dựng lại, vững vàng hơn trước.
Mẹ biết, sẽ có người trách mẹ vì không dứt khoát. Sẽ có người trách bố con vì đã từng sai. Nhưng mẹ chọn tin – nếu còn yêu nhau, còn đủ dũng cảm để thay đổi, thì gia đình mình vẫn còn một con đường để trở về.
Gấu à, Mẹ hứa sẽ mạnh mẽ hơn – không vì ai khác, mà vì con. Mẹ muốn con lớn lên trong một mái nhà bình yên. Nơi con hiểu rằng: Tình yêu không hoàn hảo – nhưng tình yêu có thể bao dung. Mẹ con mình không cần điều gì cao sang, chỉ cần một điều thôi: Bình yên. Và bên nhau”, T.L nhắn gửi con trai.