24h
Yeah1 News

Không khí tang thương bao trùm ngõ ngỏ, hàng xóm nghẹn ngào tiễn đưa những người xấu số trong vụ cháy tại Trung Kính

Thứ bảy, 25/05/2024 | 12:37 (GMT+7)

Rất nhiều người thân và hàng xóm đến thắp hương, tiễn đưa những người xấu số trong vụ cháy thương tâm tại Trung Kính

Rạng sáng ngày 24/5, ngôi nhà tại số 1, ngách 43/98/31 Trung Kính (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn. Chỉ trong ít phút, lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ. Vụ cháy đã khiến 14 người ra đi mãi mãi, đa số họ đều là những người trẻ tuổi. 

Một ngày sau vụ cháy thương tâm, không khí tang thương bao trùm nơi con ngõ nhỏ phố Trung Kính Cơn mưa rơi rả rích càng làm những tiếng khóc than cho 14 nạn nhân xấu số thêm phần não nề. Dường như ông trời cũng đang phải khóc than cho những người đã mãi mãi nằm lại nơi ngọn lửa dữ dội. 

Không khí tang thương bao trùm ngõ ngỏ, hàng xóm nghẹn ngào tiễn đưa những người xấu số trong vụ cháy tại Trung Kính - ảnh 1

Người dân dựng bàn thắp hương cho các nạn nhân xấu số

Không khí tang thương bao trùm ngõ ngỏ, hàng xóm nghẹn ngào tiễn đưa những người xấu số trong vụ cháy tại Trung Kính - ảnh 2

Không khí tăng thương bao trùm con ngõ nhỏ

Trong số 14 nạn nhân, mỗi người lại mang một hoàn cảnh khác nhau. Có người vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, có người mới tìm được công việc, cũng có những cặp đôi chỉ còn cách vài tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới hay có cho mình một căn nhà nhỏ riêng với những đứa con thật xinh đẹp...

Nhưng rồi cuối cùng, bao nhiêu ước mơ, hoài bão và cả dự định đều bị ngọn lửa hung tàn bùng lên giữa đêm ngày 24/3 thiêu rụi. Còn lại chỉ là một đống đổ nát hoang tàn và nỗi đau có lẽ phải dành cả đời để quên của những người ở lại.

Không khí tang thương bao trùm ngõ ngỏ, hàng xóm nghẹn ngào tiễn đưa những người xấu số trong vụ cháy tại Trung Kính - ảnh 3

Nỗi đau khó nguôi dành cho người ở lại

Chú của nạn nhân V.N.L. (25 tuổi, Bát Xát, Lào Cai) không khỏi nghẹn ngào khi bước chân tới căn nhà trọ nơi cháu gái bé nhỏ thân yêu của mình đã phải qua đời trong đau đớn:

"Em vừa học ra trường đại học xong, 25 tuổi, vừa bắt đầu đi làm thì xảy ra như này. Vừa rồi em có công việc cụ thể rồi, còn giờ xây dựng gia đình." - một tương lai mà người chú nghĩ đến, nhưng vĩnh viễn chẳng thể dành cho N.L.

Không khí tang thương bao trùm ngõ ngỏ, hàng xóm nghẹn ngào tiễn đưa những người xấu số trong vụ cháy tại Trung Kính - ảnh 4

Người thân của các nạn nhân đau lòng báo tin tang sự

Không chỉ người thân mà hàng xóm xung quanh cũng đã đến đặt những nén hương, vòng hoa tỏ lòng thương tiếc với những người xấu số. Ai nấy cũng đều tiếc thương khi chứng kiến sự việc đau lòng như vậy xảy ra ngay chính tại nơi ở của mình. 

Được biết, ngôi nhà xảy ra vụ cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách xa mặt đường Trung Kính hơn 200m nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận tận nơi. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải kéo đường ống dẫn nước từ đường Trung Kính vào hiện trường để chữa cháy.

Không khí tang thương bao trùm ngõ ngỏ, hàng xóm nghẹn ngào tiễn đưa những người xấu số trong vụ cháy tại Trung Kính - ảnh 5
Không khí tang thương bao trùm ngõ ngỏ, hàng xóm nghẹn ngào tiễn đưa những người xấu số trong vụ cháy tại Trung Kính - ảnh 6

Người dân nghẹn ngào thắp hương tiễn biệt

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục