24h
Yeah1 News

Mua căn hộ hơn 1 tỷ rồi bỏ quên, sau 28 năm chủ nhà phát hiện có người sinh sống còn bị mất 800 triệu

Thứ tư, 20/09/2023 | 15:47 (GMT+7)

Sở hữu một ngôi nhà riêng có lẽ là mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, câu chuyện về một người phụ nữ mua căn hộ hơn 1,1 tỷ đồng và sau đó quên mất nó trong suốt 28 năm đã trở thành một bài học đắt giá về quản lý bất động sản và quyền sở hữu.

Năm 1992, cô Trương đã đầu tư số tiền lớn, 332.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng), để mua một căn nhà rộng 144 m2 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Lúc đó, cô Trương sở hữu nhiều tài sản bất động sản và hy vọng mua thêm một căn nhà sẽ đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình mình. Tuy nhiên, sau khi mua căn hộ, cô đã bỏ quên nó và chỉ giữ lại hợp đồng mua bán mà không làm giấy chứng nhận bất động sản.

Mua căn hộ hơn 1 tỷ rồi bỏ quên, sau 28 năm chủ nhà phát hiện có người sinh sống còn bị mất 800 triệu - ảnh 1

Một thời gian sau, để phát triển sự nghiệp cô Trương đã ra nước ngoài làm việc và gia đình cô cũng đã chuyển đến nước ngoài để định cư. Trong thời gian đó, căn hộ tại Thâm Quyến đã quên việc mình từng mua căn hộ này.

Tới năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống của cô Trương bị ảnh hưởng và cô quyết định dành thời gian để làm giấy chứng nhận bất động sản cho căn hộ mà cô đã mua cách đây 28 năm. Nhưng điều mà cô không ngờ đến là sự thật kinh hoàng sau khi tìm đến địa chỉ căn hộ.

Tháng 4/2020, cô Trương gửi hợp đồng mua nhà qua đường bưu điện và uỷ quyền cho anh trai, ông Giang, để giải quyết. Tuy nhiên, khi ông Giang tới địa chỉ căn hộ, anh đã bất ngờ khi thấy trước cửa có dán câu đối, cho thấy có người sinh sống tại đó. 

Mua căn hộ hơn 1 tỷ rồi bỏ quên, sau 28 năm chủ nhà phát hiện có người sinh sống còn bị mất 800 triệu - ảnh 2

Người sinh sống tại căn hộ này không chỉ sống một thời gian ngắn mà đã kéo dài hơn 10 năm. Cảnh sát và ban quản lý toà nhà đã vào cuộc, hỏi thăm từ hàng xóm, họ xác nhận rằng gia đình này đã sống tại đây từ 10 năm trước. Điều này đã khiến ông Giang, anh trai của cô Trương hoàn toàn bàng hoàng.

Sự kết hợp giữa sự quên lãng và sự chuyển nhượng bất động sản không hợp pháp đã dẫn đến một tình huống phức tạp. Nguyên nhân là do người từng bị lừa mua căn hộ này, sau khi chuyển vào ở và không có người nào đến đòi nhà trong suốt hơn 10 năm, đã đòi bồi thường cho việc cải tạo căn hộ với khoản tiền lên đến 668 triệu đồng. Ông Giang, sau khi tham khảo với một luật sư, đã yêu cầu gia đình người đàn ông này chuyển ra khỏi căn hộ và có thể đối mặt với trách nhiệm pháp lý và bồi thường tiền thuê nhà.

Mua căn hộ hơn 1 tỷ rồi bỏ quên, sau 28 năm chủ nhà phát hiện có người sinh sống còn bị mất 800 triệu - ảnh 3

Câu chuyện này là một minh chứng cho sự quan trọng của việc tìm hiểu và quản lý bất động sản một cách cẩn thận. Nó cũng là một cảnh báo về tình huống phức tạp có thể xuất hiện khi các giao dịch bất động sản không được thực hiện một cách đúng quy định. Chuyện này đã kết thúc với việc người đàn ông chấp nhận chuyển ra khỏi căn hộ và không đòi bồi thường.

Mua căn hộ hơn 1 tỷ rồi bỏ quên, sau 28 năm chủ nhà phát hiện có người sinh sống còn bị mất 800 triệu - ảnh 4

Câu chuyện này không chỉ là một ví dụ về bất động sản, mà còn là một lời nhắc nhở cho mọi người về tầm quan trọng của việc quản lý tài sản và quyền sở hữu của mình trong thời gian dài và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: bất động sản  

Cùng chuyên mục