Vụ tai nạn máy bay xảy ra vào ngày 10/4 trên sông Hudson, New York (Mỹ), đã khiến 6 người thiệt mạng.
Một vụ tai nạn trực thăng kinh hoàng đã xảy ra vào khoảng 15h15 chiều ngày 10/4 (giờ địa phương), cướp đi sinh mạng của toàn bộ 6 người trên khoang. Nạn nhân bao gồm một gia đình đến từ Tây Ban Nha với hai người lớn và ba trẻ em, cùng với phi công điều khiển chiếc trực thăng.
Được biết, chiếc trực thăng du lịch đã rơi xuống sông Hudson, gần khu vực Lower Manhattan, thành phố New York (Mỹ). Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiếc trực thăng dường như “bị vỡ làm đôi” khi đang bay, trước khi rơi gần Bến tàu số 40, gây ra một âm thanh “như một vụ nổ siêu thanh”.
Thị trưởng thành phố New York, ông Eric Adams, phát biểu: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Cả sáu người đã được đưa ra khỏi nước, nhưng thật đau lòng khi không ai sống sót.”



Hiện chưa rõ chiếc trực thăng gặp nạn là máy bay du lịch thương mại hay thuộc sở hữu cá nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Thị trưởng Jersey City, ông Steven Fulop, cho biết Sở Cảnh sát địa phương tạm thời đảm nhiệm công tác điều tra trước khi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) chính thức tiếp quản.
Không phận quanh khu vực Manhattan vốn luôn tấp nập với các loại trực thăng phục vụ cho mục đích du lịch, thương mại và cá nhân. Tại đây, có nhiều bãi đáp trực thăng thường xuyên được sử dụng bởi doanh nhân và du khách.
Theo thống kê, kể từ năm 1977, ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn trực thăng tại Thành phố New York. Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào năm 2018, khi một chiếc trực thăng rơi xuống sông East River, khiến 5 hành khách thiệt mạng. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), nguyên nhân tai nạn là do phần đuôi của trực thăng vướng vào cần gạt ngắt nhiên liệu, dẫn đến mất kiểm soát và khiến các hành khách bị chết đuối.