Một thảm kịch hàng không đã xảy ra vào đêm 17/3 đã cướp đi sinh mạng của 12 người. Đặc biệt, thông tin chiếc máy bay chở một ca sĩ nổi tiếng càng khiến nhiều người xôn xao.
Theo Daily Mail đưa tin, sự việc xảy ra vào đêm ngày 17/3 (giờ địa phương) tại đảo Roatan (Honduras). Chỉ ít phút sau khi cất cánh từ Roatan để tới đất liền, chiếc máy bay Jetstream của hãng hàng không Lanhsa đã gặp nạn và lao xuống biển Caribbean.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Honduras cho biết, xác máy bay được tìm thấy cách bờ biển khoảng 1km. Thời điểm gặp nạn, máy bay chở 14 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Trong đó, 12 người đã thiệt mạng và 5 người được cứu sống sau khi máy bay gặp "sự cố kỹ thuật" và rơi xuống biển, theo đài CBS đưa tin.

Chuyến bay 018 của Aerolinea Lanhsa gặp nạn chỉ sau vài phút cất cánh
Được biết, trong số những người thiệt mạng có nhạc sĩ, ca sĩ kiêm chính trị gia nổi tiếng Aurelio Martinez của của Honduras. Ông là một nhân vật lừng lẫy trong nền âm nhạc Garifuna, cộng đồng người gốc Phi-bản địa từ St. Vincent bị lưu đày sang Honduras vào thế kỷ 18.
Theo Trung tâm Kennedy, nhóm nhạc Lita Ariran của Aurelio Martinez là "một trong những nhóm Garifuna đầu tiên xuất hiện trên một bản thu âm được phân phối quốc tế". Sau này, ông bước vào con đường chính trị và được bầu làm đại biểu Quốc hội Honduras. Sự ra đi của Aurelio Martinez trong vụ thảm kịch khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Ông Carlos Padilla, quan chức hàng không dân dụng, mô tả máy bay "đã rẽ phải đột ngột sau khi cất cánh và rơi xuống nước". Một ngư dân đang đánh cá gần đó cho biết với đài truyền hình HCH rằng ông đã may mắn thoát nạn trong gang tấc: "Máy bay suýt rơi trúng chúng tôi. Lúc đó tôi đang đánh cá".

Giọng ca nổi tiếng Aurelio Martinez của Honduras qua đời thương tâm trong vụ tai nạn
Theo những hình ảnh tại hiện trường cho thấy, lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường và tìm kiếm các nạn nhân. Tính đến tối thứ Hai, các quan chức cho biết chỉ còn một thi thể chưa được tìm thấy.
Đội trưởng cứu hỏa Roatan, ông Franklin Borjas, giải thích: "Việc tiếp cận hiện trường tai nạn rất khó khăn vì có 30 mét đá ngầm và không thể đi bộ hoặc bơi đến đó được. Các thợ lặn hỗ trợ cứu hộ không thể nhìn thấy gì trong nước".

Nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn
Tổng thống Honduras Xiomara Castro đã ngay lập tức kích hoạt Ủy ban Hoạt động Khẩn cấp cũng như Hội chữ thập đỏ sau khi vụ việc xảy ra.