24h
Yeah1 News

Lời kể rùng mình của chủ quán tiếp xúc 4 giờ với nghi phạm gây án ở Hóc Môn, để lộ 1 chi tiết lạ

Thứ hai, 08/01/2024 | 17:37 (GMT+7)

Người dân sinh sống trong vùng đang vô cùng lo lắng và bối rối trước thông tin phát hiện nghi phạm gây án ở Hóc Môn, TP.HCM đang lẩn trốn tại nơi này.

Theo thông tin được đăng tải trên các mặt báo, khoảng 10h ngày 6/1, người dân xung quanh nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ căn ki-ốt cũng là quán cà phê giải khát trên Quốc lộ 22 (đoạn qua xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Một thanh niên nhanh chóng rời đi bằng chiếc xe SH Mode với tốc độ cao. 

Sau khi người dân đến nơi thì phát hiện chị N.T.H.P. (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) bị thương nặng nằm thoi thóp bên trong. Sau đó, nạn nhân được xác nhận đã qua đời. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành truy tìm nghi phạm giết người, cướp của chạy xe máy từ Hóc Môn theo hướng Đường tỉnh 830 về thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An. 

Người dân chỉ nơi nghi phạm đã vứt lại xe của mình để lẩn trốn (Ảnh: VTV News)
Người dân chỉ nơi nghi phạm đã vứt lại xe của mình để lẩn trốn (Ảnh: VTV News)

Cơ quan chức năng đã phát hiện ra nơi nghi phạm vứt bỏ xe máy để lẩn trốn là thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Được bết, chủ quán của một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn là bà H.T.T. (SN 1973) là người đã tiếp xúc với nghi phạm khi hắn mới đặt chân đến khu vực này.

Chia sẻ với VTV News, bà T. kể lại, khoảng 16h00 chiều ngày 6/1, một người đàn ông đội nón màu đỏ đã dừng xe trước cửa hàng của mình để hỏi mua nước và thuốc lá. Bà T. nhớ rõ: "Nó đội nón, đeo khẩu trang vải kín mít. Lúc đó tôi chỉ nhìn thấy được đôi mắt của người đó, mà đôi mắt nhìn thấy sợ lắm, cách nó mua nước cũng khác với người bình thường".

Bà T. từng tiếp xúc với nghi phạm. Sau khi biết đây là kẻ giết người, đến nay bà vẫn chưa hết bàng hoàng
Bà T. từng tiếp xúc với nghi phạm. Sau khi biết đây là kẻ giết người, đến nay bà vẫn chưa hết bàng hoàng

Sau khi mua nước, nghi phạm đã xin mật khẩu wifi từ bà T., gọi điện nói chuyện với một người nào đó rất lâu. Tiếp đến, nghi phạm gọi mỳ tôm để ăn nhưng suốt buổi đều không động đũa. Đến khi mỳ tôm nở hết thì hắn đổ bỏ. Bà T. vẫn chưa hết ám ảnh: "Tôi thấy nó ngồi đó có vẻ mệt mỏi lắm. Khoảng 20h thì tôi dọn hàng vào trong, nó mới rời đi".

Chỗ hung thủ để lại xe bỏ trốn là một nơi hẻo lánh, cây cối um tùm
Chỗ hung thủ để lại xe bỏ trốn là một nơi hẻo lánh, cây cối um tùm

Cơ quan chức năng đến sau đó 30 phút đã tìm hiểu thông tin và cho bà T. xem ảnh của nghi phạm. Lúc này, bà T. mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân vừa tiếp xúc với nghi phạm giết người trong suốt 4 giờ đồng hồ. Sau đó, bà T. mất ngủ trong mấy ngày liên tiếp, phải nhờ con dâu ở nhà phụ bán hàng.

Vườn trồng chanh rộng thoáng - nơi người dân phát hiện bị mất tấm bạt che xe rùa, không biết có phải do nghi phạm lấy hay không
Vườn trồng chanh rộng thoáng - nơi người dân phát hiện bị mất tấm bạt che xe rùa, không biết có phải do nghi phạm lấy hay không

Được biết, những người dân sống trong vùng từ khi nghe tin nghi phạm giết người đang lẩn trốn thì đều lo lắng bất an. Một người phụ nữ 64 tuổi tên B.T.B. cho biết nơi nghi phạm vứt bỏ xe nằm ngay trước nhà nên những ngày nay, bà đều không dám thức sớm đi lễ đạo Công giáo. Không chỉ riêng bà B., những người dân ở khu vực nghi vấn đều không dám ra đồng hay đi thăm vườn, chỉ trừ lúc có đông công an đến thì mới dám ra ngoài. Trời bắt đầu tối là người dân đều đóng cửa nhà chắc chắn, bật hết đèn bên ngoài hiên, nghe tiếng chó sủa đều mở camera để quan sát từ trong nhà.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục