Bức ảnh được chụp bởi máy quét cảm biến hiện đại khiến nhiều người không khỏi xót xa, bên dưới đống đổ nát có đến 70 chấm tròn được cho là các nạn nhân.
Trận động đất xảy ra vào ngày 28/3 đã khiến tòa nhà 30 tầng đang trong quá trình xây dựng ở Bangkok đổ sập. Đến ngày 1/4, cơ quan cứu hộ Ruamkatanyu đã khiến nhiều người xót xa khi cung cấp một tấm hình chụp tại địa điểm này.
Theo đó, bức hình được chụp bằng thiết bị cảm biến hiện đại, có thể phát hiện những dấu hiệu sống của con người. Máy quét phát hiện khoảng 70 chấm tròn, từ tầng 17-21, nơi phần lớn công nhân mất tích làm việc vào thời điểm thảm họa xảy ra.

Đại diện Cơ quan cứu hộ Ruamkatanyu thừa nhận nhiều vị trí vẫn chưa thể tiếp cận thành công, nên dù rất muốn kiểm tra các chấm tròn nhưng vẫn không thể. Người này cho biết: "Cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiếp cận đến các chấm tròn vì tòa nhà cao đến 30 tầng và đang trong quá trình xây dựng, nghĩa là không có bản thiết kế chính xác. Ngoài ra, sàn và tường bê tông của tòa nhà dày hơn 1 mét, khiến việc khoan và phá dỡ trở nên khó khăn".
Bà Tavida Kamolvej, Phó thống đốc Bangkok, cho biết hiện vẫn chưa thể xác định các dấu hiệu có phải là những người mất tích hay không. Bà cũng tiết lộ việc tòa nhà bị sập, các tầng nằm chồng lên nhau dẫn đến việc không thể biết được mỗi nạn nhân đang mắc kẹt ở tầng nào.

Theo lời ông Mana Nimitmongkol, người đứng đầu Tổ chức chống tham nhũng Thái Lan, chia sẻ với Bangkok Post ngày 31/3, chính phủ nước này từng dọa hủy dự án thi công tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước cao 30 tầng ở thủ đô Bangkok do chậm tiến độ.
Tòa nhà được thi công từ năm 2020 bởi một liên doanh giữa công ty Italian Thai Development PCL và một công ty con của Công ty Đường sắt thuộc Tập đoàn Kỹ thuộc Tập đoàn Kỹ thuật Đường sắt số 10 của Trung Quốc. Tòa nhà ban đầu dự kiến hoàn công vào năm 2026, nhưng chậm tiến độ. Phó Tổng kiểm toán Sutthipong Boonnithi cho biết, trước khi bị sập hôm 28/3, công trình mới hoàn thiện khoảng 30%.
Các cuộc thanh tra dự án trong quá trình xây dựng làm dấy lên mối lo ngại về sự chậm trễ, tình trạng thiếu hụt công nhân và khả năng cắt xén tại đây.

Hiện, quá trình cứu hộ đã bước sang ngày thứ năm, kế hoạch đang được điều chỉnh liên tục với mục đích cứu được càng nhiều người càng tốt. Sáng 1/4, cơ quan chức năng xác nhận số người chết đã tăng lên con số 13 và 19 người bị thương. Hàng chục người vẫn đang mất tích.