Tối 14/4, ông Phan Văn Trưng, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), cho biết các lực lượng của địa phương đang phối hợp với người dân tìm kiếm một học sinh lớp 9 nghi nhảy cầu sông Dinh để quyên sinh.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều cùng ngày, nhiều người dân địa phương phát hiện trên cầu sông Dinh, đoạn qua thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch có 1 đôi dép và mảnh giấy ghi nội dung: “Con xin lỗi, con không ăn trộm”. Mọi người nghi ngờ có học sinh nhảy cầu nghĩ quẩn nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Đôi dép

Và mảnh giấy ghi "con không ăn trộm" được để lại trên cầu khiến nhiều người hoang mang
Theo tìm hiểu của lực lượng chức năng, học sinh này khoảng 15 tuổi, trú tại tổ dân phố Truyền Thống, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch. Em đang học lớp 9, Trường Trung học Cơ sở Bắc Dinh, huyện Bố Trạch. Trước đó, do bị người thân nghi nhờ trộm cắp nên đã rất buồn lòng. Nhiều người nghi ngờ rằng sau khi viết mảnh giấy để lại cho mẹ cùng đôi dép ở trên cầu sông Dinh, em đã có hành động dại dột, khiến cả nhà phải ân hận.
“Trên cầu có để tờ giấy lại mà không biết có nhảy cầu hay không. Cháu này có viết 1 tờ giấy để lại cho mẹ cháu ở trong đôi dép trên cầu, dép thì còn đó mà người không biết ở đâu. Bây giờ, lực lượng đang tìm kiếm, triển khai từ chiều đến giờ, điều động cả lực lượng Công an huyện và Huyện đội phối hợp với thị trấn để tìm kiếm" - ông Nguyễn Văn Thủy nói.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm

Nhiều người dân địa phương hiếu kỳ đứng xem
Hiện tại, việc học sinh lớp 9 có nhảy cầu hay không vẫn đang trong quá trình tìm kiếm và xác thực. Ai cũng mong sẽ có phép màu xảy ra để em có thể trở về với gia đình.