ở tuổi này rồi mà tôi vẫn vào vai một người rất lẳng lơ, mồi chài, mê trai
Mà người tôi mê là Thái Hòa, tại nó gọi tôi là cô cách đây 20 năm rồi, thật ra bây giờ tôi rất hồi hộp
ở tuổi này rồi mà tôi vẫn vào vai một người rất lẳng lơ, mồi chài, mê trai
Mà người tôi mê là Thái Hòa, tại nó gọi tôi là cô cách đây 20 năm rồi, thật ra bây giờ tôi rất hồi hộp
Lâu lắm rồi ms gặp dc anh Thành Lộc, tôi có ước mơ một lúc nào đó tôi và anh Lộc cùng một số người bạn khác cùng trang lứa ngày xưa ( hồng đào hữu châu) cùng đứng trên sân khấu và diễn chung 1 vở.
Nhưng không ngờ chúng tôi lại được gặp nhau trong bộ phim này, nhưng rất tiếc là không được đóng chung với anh Lộc. vì anh em tôi chỉ được gặp nhau lúc đóng máy và off đoàn thôi. Vì trong quá trình đóng chúng tôi không điwọc gặp nhau, mà người tôi gặp nhiều nhất là Thái Hòa và Kaithy Nguyễn.
tôi rất vui khi được đóng chung với Thái Hoà vì lâu rồi không được đóng chung cùng đàn em.
Đầu đời nghệ thuật của THái Hòa đứng chung sân khấu với tôi, nhưng đến cuối đời nghệ thuật của tôi lại đừng chung sân khấu với Thái Hòa. Thành ra đó cũng là một sự hoán đổi
Tôi rất hồi hộp với vai diễn này, giá mà 20 30 năm trước thì vai này không có gì e ngại nhưng ở lứa tuổi này rồi phải đóng vai lẵng lơ thì rất lo ngại.
Vấn đề mê trai, lẳng lơ thì đó là nghề của nàng rồi nên tôi toàn đóng cái loại đó thôi
nhưng mà hiện tại ở tuổi này rồi mà đóng những vai này thì hơi ngại, và cảm giác lo ngại nhiều nhất là làm sao tấn công và lẳng lơ với thằng bé Thái Hoà, phải chi mà anh Charle thì hên quá
PHỎNG VẤN THÀNH LỘC
mỗi khi nhận công việc mới thì tôi chỉ cảm thấy phấn khởi thôi, tôi háo hức được làm chứ không hồi hộp gì hết. Bởi vì tôi biết không ai mời tôi vào vai chính bao giờ nên không gặp áp lực gì hết, chỉ đóng vai phụ thôi sướng lắm
nếu doanh thu được hay không được thì đổ thừa lại mấy người đóng vai chính thôi