Tập 13 của Trạm Cứu Hộ Trái Tim tiếp tục là những diễn biến mới sau khi Nghĩa (Quang Sự) chính thức "lật mặt" với Ngân Hà (Hồng Diễm). Sau nhiều lần ngậm ngùi, Ngân Hà đã vực dậy tinh thần để đến gặp Nghĩa và chính thức tuyên chiến, rằng cô và bố của mình sẽ không để Nghĩa dễ dàng đạt được nguyện vọng độc chiếm công ty Lan Hà, hoàn thành kế hoạch trả thù độc ác.
Tuy nhiên, sau khi ông Trường thoát khỏi cảnh nguy kịch trong bệnh viện, lúc này, ông Trường lại phải đối diện với một nguy cơ khác là tội danh hối lộ trước pháp luật. Đoán trước Nghĩa sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, ông Trường đã sắp xếp những tài sản, dự định mà mình ấp ủ để con gái Ngân Hà và vợ là bà Hạ Lan tiếp quản.
Ngoài ra, trước lúc bị công an đến bắt giữ, ông Trường còn nhắc nhở Ngân Hà và bà Hạ Lan tìm đến những người có tiếng nói trong ngành luật để giúp đỡ ông giảm án. Thế nhưng những người này nếu không trốn tránh vì sợ bị liên luỵ thì cũng hứa sẽ công tư phân minh, xem xét theo công tội của ông Trường.
Mặt khác, gia đình của Nghĩa, An Nhiên (Lương Thu Trang) và bé Gôn đã có thể đoàn tụ bên nhau. An Nhiên quyết định mua một chiếc bánh kem để chúc mừng ngày vui. Thế nhưng lại bị Mỹ Đình (Thuý Diễm) bắt gặp. Không cam tâm nhìn gia đình Nghĩa hạnh phúc trong khi Ngân Hà đau khổ, Mỹ Đình đã âm mưu mua một chiếc bánh kem giống hệt rồi hoán đổi chiếc bánh giả có dòng chữ "đôi gian phu dâm phụ" để chọc tức Nghĩa và An Nhiên.
Trong giới thiệu tập 14 của Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Ngân Hà một lần nữa tìm gặp Nghĩa. Chấp nhận những lời mỉa mai của chồng cũ, Ngân Hà đồng ý ký giấy ly hôn theo đúng ý của Nghĩa với điều kiện sau khi ly hôn, Nghĩa phải tìm cách giúp ông Trường thoát khỏi cảnh tù đày.
Khi Nghĩa và Ngân Hà đang giải quyết thủ tục ly hôn, Nghĩa đã đề nghị An Nhiên và bé Gôn chuyển đến căn biệt thự của mình và mẹ để sinh sống. Thế nhưng lúc này, An Nhiên lại "quay xe" nói rằng không muốn sống ở căn nhà có hình bóng của Ngân Hà. Điều này khiến Nghĩa cảm thấy khó hiểu.
Ngoài ra, bà Xinh (NSND Mỹ Duyên) sau khi biết Nghĩa ép Ngân Hà ly hôn đã vô cùng tức giận. Bà vừa ngăn cản, vừa khóc lóc cầu xin Nghĩa hãy suy nghĩ lại vì suốt thời gian qua Ngân Hà không gây ra lỗi lầm gì để bị nhận cái kết thương tâm như thế. Đồng thời, bà Xinh cũng lo sợ nếu Nghĩa ép Ngân Hà vào đường cùng dễ khiến Ngân Hà nghĩ quẩn làm chuyện không may, đến lúc đó bà sẽ vô cùng hối hận. Tuy vậy, có vẻ những lời giải thích của bà Xinh vẫn không mảy may đả động đến quyết định của Nghĩa.
Những tập tiếp theo của Trạm Cứu Hộ Trái Tim sẽ lên sóng vào 21h40 các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hằng tuần trên đài VTV3.