Sau thời gian tạm rút khỏi màn ảnh, Phương Oanh trở lại phim trường với “Gió Ngang Khoảng Trời Xanh”. Nữ diễn viên trải lòng về cảm giác vừa muốn cống hiến sự nghiệp, vừa lo lắng chưa dành đủ thời gian bên hai con.

Sau một thời gian dài tạm rút khỏi màn ảnh để chăm sóc gia đình, Phương Oanh đánh dấu sự trở lại với vai diễn Mỹ Anh trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Lần tái xuất này diễn ra khi hai con song sinh của nữ diễn viên vẫn còn rất nhỏ, trong bối cảnh lịch quay kéo dài và phim vẫn chưa đóng máy, khiến hành trình trở lại phim trường trở nên đặc biệt hơn bao giờ.

Chia sẻ với phóng viên, Phương Oanh thừa nhận cảm giác khó cân bằng giữa công việc và con cái:"Những ngày quay dày đặc như thế đôi khi khiến tôi cảm thấy xót con. Có những lúc tôi tự trách mình một chút, vì cảm giác mình tham lam quá, vừa muốn dành thật nhiều thời gian cho con, lại vừa khao khát được tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp." Dù cố gắng cân bằng, nữ diễn viên thừa nhận vẫn có những khoảnh khắc chạnh lòng, nhất là khi các con giận dỗi và quấn bác nhiều hơn mẹ: "Tôi cũng thấy chạnh lòng và có chút cảm giác có lỗi với con."

Trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh đảm nhận vai Mỹ Anh – người phụ nữ hiện đại, vừa chu toàn việc gia đình, vừa khéo léo đồng hành cùng chồng trong công việc kinh doanh. Vai diễn này được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Dù bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến nhịp phim và kịch bản, phần thể hiện của Phương Oanh lại được đánh giá tích cực. Diễn xuất của cô được nhận xét là tự nhiên, đằm thắm và tiến bộ hơn so với thời Hương Vị Tình Thân. Một số khán giả cho rằng nữ diễn viên đôi lúc còn an toàn, nhưng đa phần đều ghi nhận sự trưởng thành trong cách thể hiện, đặc biệt ở những phân cảnh nội tâm.
Sau 4 năm tạm xa phim trường, Phương Oanh cho thấy sự nhập vai trọn vẹn. Những cảnh đời thường như nấu nướng, quán xuyến gia đình được cô thể hiện tự nhiên và chân thực, nhờ chính những trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống làm vợ, làm mẹ.

Hành trình trở lại lần này cho thấy Phương Oanh chưa từng từ bỏ đam mê. Từ người mẫu, đến vai diễn đột phá trong Quỳnh Búp Bê, cô luôn là gương mặt thu hút khán giả dù thường xuyên vướng tranh luận. Với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, có thể Phương Oanh chưa bùng nổ như thời đỉnh cao, nhưng sự đánh đổi cùng nỗi day dứt “có lỗi với con” khiến khán giả càng thêm đồng cảm.
Bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lên sóng VTV3 từ ngày 11.8, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Phương Oanh, Việt Hoa, Doãn Quốc Đam và Quỳnh Kool. Tác phẩm được kỳ vọng lớn khi là bản Việt hóa của bộ phim Trung Quốc nổi tiếng 30 Chưa Phải Là Hết.
Với thành công vang dội của phiên bản gốc, việc khán giả đặt hai bộ phim lên bàn so sánh là điều khó tránh khỏi. Đặc biệt, sự trở lại của Phương Oanh trong vai nữ chính trở thành tâm điểm bàn luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây là vai diễn đầy thử thách, khi cô phải thể hiện một hình tượng từng được Đồng Dao – nữ diễn viên của bản gốc khắc họa thành công và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem.