Bộ phim Tết mang tên Trà của đạo diễn Lê Hoàng mang đến câu chuyện rất thực tế, thẳng thắn nói về ngoại tình nhưng được truyền tải qua góc nhìn đậm chất bi hài.
Từ cái tên Trà tới màu sắc xanh mướt mát trên poster chính thức của phim, đạo diễn Lê Hoàng đã ẩn dụ tinh tế về những người có lối sống, tình yêu sai lệch. Câu chuyện mà Trà mang tới rất ‘đời’: đại gia Hải (NSƯT Trương Minh Quốc Thái) và Chích (Đoàn Trinh) có mối quan hệ vụng trộm, ngoài luồng. Trong phim, Hải chu cấp và bao nuôi Chích, chỉ cần cô ngoan ngoãn, đáp ứng nhu cầu của ông. Bên cạnh đó, Hải đã có vợ là bà Tuyết (Việt Hương) và con gái Ki Ki (Trần Hằng Nghi).
Biến cố ập đến với Hải khi chính bà Tuyết đưa Chích vào làm giúp việc. Từ đó, Chích thản nhiên xen vào mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình 3 người. Chuyện tình ông chủ và cô giúp việc cũng có nguy cơ bị bại lộ khi bà Tuyết bắt đầu nhen nhóm nghi ngờ.

Bóc mẽ sự ‘hoàn hảo’ của các đại gia
Phim mở đầu bằng việc đề cập thẳng tới thói vụng trộm của đại gia Hải, vội vã ghé thăm căn hộ của ‘trà xanh’ để kịp cuộc ‘mây mưa’ chớp nhoáng trước khi về nhà với vợ con. Hải cặp kè với một cô gái đáng tuổi con mình nhưng lại là một vị sếp nghiêm túc, khắt khe từng giây từng phút với nhân viên ở công ty.
Mặt trái của Hải được phơi bày rõ nét và trần trụi trong phim bằng những tình tiết vừa gây ức chế cho người xem lại vừa hài hước nực cười. Dù có sở thích ‘uống trà’ sau giờ làm nhưng gã đại gia cũng tự đặt cho mình một nguyên tắc: buổi tối luôn về nhà với vợ. Từ đó dẫn đến tình huống ‘dở khóc dở cười’ khi ông sức cùng lực kiệt, không thể chiều nổi người vợ hồi xuân.

Hải cũng luôn lấp liếm cho hành động sai trái của mình bằng cách khi về nhà thường tỏ ra quan tâm, yêu chiều và có phần nể sợ vợ. Bản chất của đại gia lộ nguyên hình khi ông thường xuyên to tiếng, thậm chí chửi thề trước mặt phụ nữ mỗi lúc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Tất cả những tình tiết này chứng tỏ đại gia không hoàn hảo và tốt đẹp như những gì mà ông thể hiện bên ngoài. Từ đó cho thấy sự chỉnh chu, mẫu mực của người đàn ông chỉ là một khái niệm, một thước đo do xã hội tự đặt ra và không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sở thích ‘uống trà’ sẽ dần trở thành đam mê khó bỏ và trong trường hợp như Hải, dù muốn cũng không thể bỏ được dễ dàng nếu gặp đúng ‘trà xanh’ cao tay.
Thẳng tay đánh thức giấc mộng của ‘trà xanh’
Chích (Đoàn Trinh) là đại diện điển hình cho nhóm những cô gái có tư duy, lối sống sai trái. Khán giả có thể thông cảm và thương cho Chích bởi cô không được lựa chọn xuất phát điểm của mình. Trái ngược với Ki Ki – con gái của cặp vợ chồng đại gia sinh ra trong nhung lụa, Chích từ nhỏ đã thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương. Đau đớn hơn, cô gái nhỏ bé còn là nạn nhân của bạo lực gia đình với nỗi ám ảnh day dứt về người cha (NSƯT Công Ninh).
Tuy nhiên, thay vì chọn một nghề nghiệp lương thiện thì vừa bước chân lên thành phố, chính Chích đã vào vai một cô vũ nữ quán karaoke. Điều này chứng tỏ Chích vốn dĩ đã có ham muốn, tham vọng đổi đời bằng đường tắt. Gặp được đại gia Hải chỉ là một ngã rẽ ngắn hơn, ít gập ghềnh chông gai hơn.
Từ việc nương tựa toàn phần vào Hải mà không bắt ông phải bỏ vợ, Chích dần dần thay đổi quan điểm, khao khát danh phận và quyền lực. Giấc mơ của Chích trong phim đã được ‘phóng đại’ lên thành một màn kịch đổi vai buồn cười tới mức lố bịch. Một cô giúp việc lại thay thế vai trò của người vợ trong gia đình và ngược lại. Mặc dù trước đó, chính bà Tuyết đã cho cô công việc và bảo vệ cô nhưng thay vì biết ơn, Chích chỉ mong muốn hạ bệ, chì chiết người vợ.

Dĩ nhiên, chẳng ai có thể đánh thuế được giấc mơ nhưng Trà đã đánh thức ảo mộng hão huyền đó của Chích cũng như các cô ‘trà xanh’ đương thời. Sự thức tỉnh của Chích, đối diện với thực tại cay đắng cuối phim cũng là lời khẳng định rằng: không có ‘hoàng tử’ và tình yêu hoàn hảo nào dành cho ‘trà xanh’. Hạnh phúc sẽ chỉ đến với những người thực sự xứng đáng.
Thuộc thể loại tâm lý – tình cảm nhưng với lối kể chuyện thú vị, nhiều tầng ý nghĩa đan xen và thông điệp sâu sắc. Khởi chiếu vào ngày 10/2/2024, tức mùng 1 Tết Nguyên Đán 2024.