24h
Yeah1 News

“Resident Evil: đảo tử thần”: chất hành động vẫn nghẹt thở như game cùng màn trở lại xúc động của nhân vật huyền thoại

Thứ bảy, 08/07/2023 | 10:19 (GMT+7)

“Resident Evil: Đảo Tử Thần” đem về bình luận tích cực dành cho màn trở lại nhiều cảm xúc của Jill Valentine và Rebecca Chambers cùng cốt truyện giữ đúng tinh thần chiến đấu nghẹt thở khi bước từ game lên màn ảnh rộng.

Màn tái hợp của toàn bộ các nhân vật huyền thoại đến từ vũ trụ “Resident Evil”

“Là một người hâm mộ của thương hiệu “Resident Evil”, thật thú vị khi thấy đồ họa CGI đã phát triển đáng kể kể từ phần phim đầu tiên. Từng chi tiết đều rất ấn tượng, việc tái dựng lại bối cảnh của “Resident Evil: Biohazard” hay độ chân thật trong biểu cảm của từng nhân vật đều được chăm chút rất tốt. Thậm chí, tôi đã rất xúc động khi nhìn thấy Jill Valentine sau khi cô ấy đã không góp mặt từ Resident Evil 4. Đối với người hâm mộ tựa game này, sự xuất hiện này rất đáng giá” - một người hâm mộ chia sẻ trên trang IMDb.

Không chỉ mang Jill Valentine quay trở lại sánh đôi cùng đặc vụ Leon Kennedy để cứu thế giới khỏi sự tấn công của các quái vật sinh học và các xác sống
Không chỉ mang Jill Valentine quay trở lại sánh đôi cùng đặc vụ Leon Kennedy để cứu thế giới khỏi sự tấn công của các quái vật sinh học và các xác sống

Hình ảnh Leon, Claire, Jill, Chris và Rebecca với những khoảnh khắc tỏa sáng riêng đồng lòng sát cánh chiến đấu cũng khiến nhiều khán giả không khỏi ấn tượng. Rất nhiều bình luận cho rằng: “Thật sảng khoái khi thấy những nhân vật mình yêu thích kết hợp với nhau và làm việc theo nhóm. Dù là sản phẩm CGI, nhưng tương tác của họ rất tự nhiên khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi câu chuyện. Không thể phủ nhận phản ứng hóa học giữa Jill và Leon góp phần tạo nên sự phấn khích không nhỏ cho cộng đồg hâm mộ thương hiệu “Resident Evil” đó”.

Chất hành động nghẹt thở được giữ nguyên, mạch truyện đơn giản nhưng vẫn đầy thu hút

“Resident Evil: Vendetta” theo chân đặc vụ DSO Leon S.Kennedy trong nhiệm vụ giải cứu tiến sĩ Antonio Taylor khỏi những tay bắt cóc
“Resident Evil: Vendetta” theo chân đặc vụ DSO Leon S.Kennedy trong nhiệm vụ giải cứu tiến sĩ Antonio Taylor khỏi những tay bắt cóc

“Resident Evil: Đảo Tử Thần” là phần nối tiếp câu chuyện của “Resident Evil: Vendetta”, theo chân đặc vụ DSO Leon S.Kennedy trong nhiệm vụ giải cứu tiến sĩ Antonio Taylor khỏi những tay bắt cóc và người phụ nữ bí ẩn có vẻ ngoài quyến rũ ra sức ngăn chặn, mọi manh mối về tiến sĩ đột ngột mất dấu. Nhưng cũng chính hành động can thiệp này càng khiến Leon quyết tâm tìm kiếm danh tính của người phụ nữ bí ẩn, thứ đã dẫn anh đến với Acaltraz .

Cùng lúc đó, ở phía đặc vụ BSAA Chris Redfiled cũng nhanh nhận được lệnh truy tìm nguyên nhân khiến San Francisco xuất hiện chủng virus mới khiến người dân đang dần biến đổi thành xác sống. Dưới sự trợ giúp nghiên cứu của Rebecca Chambers, Chris Redfiled nhanh chóng tìm ra được nguồn gốc dẫn đến sự xuất hiện của chủng virus mới này. Trong khi đó, Claire Redfield - người đại diện tổ chức nhân quyền TerraSave cũng khám được các hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra, nhất là khi việc xác một chú cá voi khổng lồ bị tấn công bởi một loài sinh vật kỳ lạ. Để rồi, tất cả manh mối dẫn họ đến vùng đảo Alcatraz - nơi họ gặp lại Jill Valentine cũng đang theo dấu điều tra về những biến đổi lạ lùng gần đây.

Nhìn chung, với những phần phim CG như “Resident Evil”, cốt truyện hầu như không phải là một thế mạnh.
Nhìn chung, với những phần phim CG như “Resident Evil”, cốt truyện hầu như không phải là một thế mạnh.

 Nhất là khi phim được chuyển thể nhiều từ các sự kiện nổi bật trong game, do đó, nếu là tín đồ của thương hiệu này thì không có quá nhiều bất ngờ trước những phương thức hành động, chất kinh dị và độ ghê rợn của bọn quái. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà “Resident Evil: Đảo Tử Thần” thiếu đi sức hút đặc biệt.

Không chỉ mang cả dàn nhân vật huyền thoại của các phần “Resident Evil” quay trở lại, trau chuốt trong cách triển khai những kỹ năng hành động, đối kháng để đảm bảo tinh thần của thương hiệu này đủ sức thỏa mãn người hâm mộ, bộ phim còn tạo nên một cột mốc đặc biệt khi mang đến màn kết hợp đầu tiên từ ​​các nhân vật chính của 4 phần game “Resident Evil”, cũng như thực hiện tinh tế việc mang đến cho tất cả các nhân vật chính sự chú ý và thời lượng “lên hình” ngang bằng.

Tập trung khai thác các tuyến nhân vật quen thuộc, không có nghĩa, “Resident Evil: Đảo Tử Thần” chỉ dành riêng cho fan.
Tập trung khai thác các tuyến nhân vật quen thuộc, không có nghĩa, “Resident Evil: Đảo Tử Thần” chỉ dành riêng cho fan.

Cốt truyện dễ nắm bắt, chất hành động tập trung vào những trận đấu quái, mang tính đối kháng cao vẫn đủ để tạo nên các trải nghiệm giải trí, kết hợp cùng đồ họa đẹp mắt, được chăm chút từ các ánh sáng của các vạt nắng chiếu trên mặt đường, biểu cảm của nhân vật đến ánh mắt khát máu của xác sống hay những chuyển động của quái vật đột biến. Còn nếu bạn là người hâm mộ của thương hiệu này, tất nhiên, “Resident Evil: Đảo Tử Thần” - phần phim đầu tiên của “Resident Evil” được trình chiếu tại Việt Nam, chính là lựa chọn mà bạn không thể nào bỏ qua.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: game   phim hoạt hình  

Cùng chuyên mục