Không đi tìm bối cảnh có sẵn, Lý Hải dựng nguyên căn nhà để kể câu chuyện gia đình trong Lật Mặt 8.
Sau phân cảnh cháy nổ nghẹt thở trong rừng dừa được hé lộ trước đó, bộ phim Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi tung hậu trường thứ hai – hành trình kiến tạo nên bối cảnh trung tâm của phim.

Bối cảnh chính của bộ phim – căn nhà của ông Phước (do Long Đẹp Trai thủ vai) – được xây dựng hoàn toàn mới tại vùng đất trống ở thôn Bàu Trắng, Bình Thuận. Đây cũng là nơi diễn ra những cảnh quay hành động mãn nhãn trong rừng dừa.
Không chỉ là nơi sinh sống của ba thế hệ gia đình nghèo miền Trung, căn nhà còn là trung tâm cảm xúc của cả bộ phim: nơi chất chứa những giằng xé, khát vọng và mâu thuẫn giữa cha con ông Phước và Tâm (Đoàn Thế Vinh), cũng như tình cảm gắn bó của em gái Phúc (Hồng Thu). Chính vì vai trò đặc biệt này, đạo diễn Lý Hải đã quyết định xây dựng bối cảnh từ con số 0, thay vì tận dụng nhà có sẵn.

Dù từng có nhiều kinh nghiệm với các phần Lật Mặt trước, Lý Hải vẫn phải đối mặt với thách thức không nhỏ: tái hiện một căn nhà cũ kỹ đã tồn tại hàng chục năm trên nền một công trình mới hoàn toàn. Từ thiết kế, vật liệu, đến các vật dụng đời sống đều phải mô phỏng sát thực nhất với sinh hoạt của người dân vùng đất cát nắng miền Trung.
Thời tiết cũng là một trở ngại lớn. Đoàn phim làm việc dưới nắng gắt vào ban ngày và không ít lần bị gián đoạn bởi những cơn mưa bất chợt. Tuy vậy, từng viên gạch, từng khung cửa đều được chăm chút kỹ lưỡng.
Không chỉ căn nhà chính, những chi tiết như chuồng dê, chuồng gà, giếng nước hay hàng rào xung quanh cũng được dựng nên như thật. Ngay cả cây cối đặc trưng địa phương cũng được trồng lại để tăng thêm sự sống động cho không gian.

Sau khi hoàn thiện phần thô, cả ê-kíp lại bắt tay vào công đoạn "biến mới thành cũ". Những vật dụng như bàn ghế, tủ lạnh, giường chiếu… tuy được mua mới nhưng đã được mang đến từng hộ dân trong xóm để đổi lấy những món đồ cũ hơn, xộc xệch hơn – những thứ mang dấu vết thời gian, như chính cuộc sống của nhân vật trong phim.
“Có người cho mượn, có người cho luôn,” Lý Hải chia sẻ. “Từng vật dụng cũ được sắp đặt lại, như thể căn nhà ấy đã thực sự có người sống suốt mấy chục năm trời.”
Quá trình “hoá cũ” này không chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ, mà còn thể hiện kinh nghiệm và vốn sống được chắt lọc trong suốt hành trình làm nghề của Lý Hải và ê-kíp.
Từ một vùng đất trống ven sông, một mái nhà nhỏ đã hiện hữu – không chỉ bằng gạch đá, mà còn bằng cả sự tận tâm của đoàn phim. Đó là nơi tái hiện những giằng xé thế hệ: một bên là Tâm – chàng trai trẻ khao khát thoát nghèo, mơ làm idol trên sân khấu rực rỡ; một bên là ông Phước – người cha trọng giá trị thực tế, trăn trở trước con đường con mình chọn.

Căn nhà ấy không chỉ phản ánh sự chật vật của một gia đình ba thế hệ trong vùng cát gió, mà còn là biểu tượng cho mâu thuẫn, ước mơ và niềm hy vọng vượt lên số phận. Liệu Tâm và em gái có thể vươn tới ước mơ? Hay những lời răn của người cha mới là thứ giúp họ bền lòng trước giông gió?
Câu trả lời đang chờ khán giả tại rạp chiếu, trong Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng – tác phẩm do chính Lý Hải chấp bút và đạo diễn. Phim đã mở bán vé từ ngày 18/4 và sẽ có các suất chiếu đặc biệt trong các ngày 27, 28 và 29/4, trước khi chính thức khởi chiếu toàn quốc vào 30/4.