Sự xuất hiện của Lê Tuấn Khang trong dự án điện ảnh Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng của đạo diễn Lý Hải đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả yêu phim Việt.
Với lối diễn tự nhiên, chất phác và hài hước đậm chất miền Tây, Lê Tuấn Khang mang đến làn gió mới cho bộ phim Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình ấn tượng từ nền tảng sáng tạo nội dung trực tuyến sang lĩnh vực điện ảnh chuyên nghiệp.

Sinh năm 2002, quê Sóc Trăng, Lê Tuấn Khang từng có thời gian phụ giúp gia đình làm nông, sau đó lên TP.HCM làm thuê ở công ty gỗ và chạy xe ôm công nghệ. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2021, anh trở về quê và bắt đầu đăng tải những video ngắn ghi lại đời sống chân quê, mộc mạc ở miền Tây sông nước.
Dù sở hữu hàng triệu lượt theo dõi, nhưng Khang chưa từng nghĩ đến việc lấn sân một cách chuyên nghiệp vào lĩnh vực điện ảnh. “Khi quyết định lên thành phố casting thì vai bự, vai nhỏ gì em cũng muốn đóng hết, tại vì em rất quý anh Hải và chị Hà” Khang chia sẻ chân thành.
Ban đầu, anh chỉ muốn thử sức, học hỏi và giao lưu với những người trong nghề. Nhưng cái duyên với điện ảnh đã đến khi chính Lý Hải chọn anh vào một vai diễn như được đo ni đóng giày “Vai diễn lần này anh Hải cho em đóng nó cũng không khác gì so với những cái clip em quay ở dưới quê, nếu có thì cũng chỉ chênh lệch như 9, 10 thôi.”

Trong Lật Mặt 8, Khang vào vai một chàng trai tốt nghiệp ngành cơ khí nhưng phải làm tài xế mưu sinh. Khi gặp ông Phước (vai người cha của nhân vật chính) từ quê vào thành phố tìm con trai sau một mâu thuẫn gia đình anh đã hết lòng giúp đỡ.
Dù chưa từng học qua trường lớp diễn xuất, nhưng Khang đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện vai diễn. “Anh Hải hiền lắm, từ lúc casting cho đến khi quay, nếu em làm sai thì anh chỉ dẫn tận tình, không hề khó chịu” Lê Tuấn Khang nói về cơ hội làm việc với Lý Hải bằng tất cả sự ngưỡng mộ.

Lý Hải cho biết, anh chọn Lê Tuấn Khang không phải vì độ nổi tiếng mà vì lối diễn xuất tự nhiên, hợp vai. "Tôi không biết em ấy là ai, chỉ thấy hợp với nhân vật nên chọn", Lý Hải chia sẻ.
Sau vòng thử vai, đạo diễn đã giao cho Khang một vai diễn sát với tính cách đời thực, đồng thời cử biên đạo hỗ trợ thêm các kỹ năng cần thiết để nam TikToker thể hiện trọn vẹn vai trò trên màn ảnh rộng.

Dù bắt đầu tham gia showbiz, nhưng Lê Tuấn Khang vẫn giữ lối sống giản dị tại quê nhà. Việc sáng tạo nội dung trên TikTok cũng được thực hiện rất đơn giản: “Hiện tại em chưa có ê-kíp chuyên nghiệp. Diễn viên để quay clip chỉ là mấy thằng em trong xóm, ba mẹ, ông bà nội giúp quay thôi”.
Kể về những ngày đầu quay video, Khang hài hước nhớ lại: “Lúc còn giữ vịt, em mượn chiếc điện thoại Iphone của Út em để quay do điện thoại em không đủ dung lượng. Khi mà chưa có flycam, em còn dùng cây tre để cột điện thoại để quay những cảnh trên cao. Sau đó mới dành dụm tiền mua thêm thiết bị”.

Chính sự mộc mạc và chân thành ấy đã tạo nên một Lê Tuấn Khang rất riêng không trộn lẫn giữa hàng ngàn gương mặt trên mạng xã hội, và cũng là lý do giúp anh giữ được tình cảm yêu mến từ cộng đồng mạng suốt thời gian dài.
Sự xuất hiện của Lê Tuấn Khang trong Lật Mặt 8 không chỉ là bước tiến cá nhân mà còn là tín hiệu cho thấy sự đa dạng và mở rộng của điện ảnh Việt Nam trong việc khai thác nhân tố mới từ mạng xã hội.

Bên cạnh nội dung giàu cảm xúc và cách kể chuyện đặc trưng của Lý Hải, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng còn quy tụ dàn diễn viên trẻ đầy tiềm năng như Đoàn Thế Vinh, Tín Nguyễn, Lê Tuấn Khang, Cherry, Rio, Sunny, Mio, Hồng Thu và Bảo Ngọc... Đây đều là những gương mặt đang từng bước khẳng định mình trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy.
Sau hai ngày chiếu sớm, bộ phim đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu doanh thu phòng vé và nhận về loạt phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Dù chưa chính thức công chiếu toàn quốc, Lật Mặt 8 đã cho thấy tiềm năng trở thành cú hích quan trọng cho điện ảnh Việt trong dịp lễ 30/4 – 1/5, góp phần tiếp thêm sức sống cho phòng vé trong giai đoạn nhiều thử thách.