24h
Yeah1 News

Cô gái có sở thích ăn đất sét, có ngày ăn đến 10 túi

Thứ bảy, 29/07/2023 | 10:46 (GMT+7)

Không rõ vì nguyên nhân gì, Dymond Dina vẫn tiếp tục sở thích ăn đất sét từng xuất hiện trong quá trình mang thai.

Dymund Dina, 31 tuổi, đến từ London (Anh) bắt đầu thèm đất sét khi mang thai con trai đầu lòng vào năm 2013 và tập ăn đất sét. Kể từ đó, cô vẫn thèm và duy trì thói quen ăn đất sét mỗi ngày. Thậm chí, số tiền cô chi cho "món ăn kỳ lạ" này lên đến 4.000 USD (gần 95 triệu đồng).

Cô chia sẻ: "Lúc mang thai, tôi ăn hết 10 túi đất sét/ngày, mỗi túi khoảng 2g. Sau khi sinh xong, tôi vẫn có thể ăn no đất sét". Đáng chú ý, cô mô tả cảm giác thèm ăn này của bản thân như một "con nghiện" và không thể làm gì khác ngoài việc phải ăn để thỏa mãn cơn thèm. 

"Đất sét có mùi rất đặc biệt và khi mang thai, tôi bị hấp dẫn bởi mùi vị đó. Tôi cảm thấy nó có mùi như mưa mới vào mùa hè", cô nói.

Cô gái có sở thích ăn đất sét
Cô gái có sở thích ăn đất sét

Chia sẻ chi tiết hơn, Dymund cho biết, trong lần đầu mang thai, vào những tuần đầu tiên, cô bị ốm nghén và buồn nôn liên tục, không muốn ăn thứ gì. Khi mang thai được 12 tuần, cô đột nhiên thấy thèm ăn đất sét. Cô nhận ra món ăn này giúp cô giảm chứng ốm nghén và kể từ đó, cô sẽ ăn bất cứ khi nào có cơ hội. Cô nói thêm: "Mẹ tôi, bà Odette, 58 tuổi, cũng ăn đất sét khi mang thai nên tôi đã biết món ăn này".

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Dymund Dina mua đất sét từ các cửa hàng địa phương. Cô kể, đôi lúc chồng phải đi tìm hơn 1 giờ đồng hồ mới có thể mua đất sét cho cô. Lần khác, các cửa hàng trong địa phương đều không có đất sét, nhưng cô lại thèm chịu không nổi. Cô phải nhờ người em họ là Naomi Mpia sống ở Pháp mua giúp, theo New York Post.

Đất sét Dymund lựa chọn có tên gọi là mabele - loại đất sét cao lanh ăn được, xuất xứ từ Congo hoặc một số quốc gia châu Phi khác. Một số dân tộc châu Phi vẫn giữ truyền thống ăn đất sét mabele khi mang thai. Họ ủng hộ việc sử dụng đất sét chống buồn nôn.

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Đến nay, Dymund tính được cô đã chi khoảng 1.000 USD để mua đất sét cho mỗi lần mang thai và tổng chi phí cho món ăn này khoảng 4.000 USD cho đến hiện tại. Cô vẫn tiếp tục sử dụng món ăn này như một phương pháp chữa ốm nghén, và duy trì cho đến hiện tại.

"Tôi bị hấp dẫn bởi hương vị và kết cấu của nó. Tôi chỉ thích loại đất sét có vị mặn. Ngay cả việc nói về nó cũng khiến tôi chảy nước miếng", cô chia sẻ.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: ăn đất sét   10 túi  

Cùng chuyên mục