Yeah1

Trở về sau 4 năm đi Nhật, chưa kịp báo hiếu chàng trai thất thần “ôm bố” qua di ảnh

Mất đi người thân là nỗi niềm khó tả, câu chuyện của chàng trai trở về sau 4 năm đi Nhật nhưng chỉ có thể nhìn bố qua di ảnh khiến nhiều người xót xa.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip về một chàng trai trở về nhà sau nhiều năm đi làm ở xứ người nhưng lại nhận được tin buồn từ người thân khiến dân tình xót xa. Theo như chia sẻ của chủ đăng tải clip, người đi Nhật là em trai của anh, nam thanh niên qua Nhật đi làm đã được 4 năm nhưng khi trở về đã không được gặp bố. Đoạn clip đăng tải kèm chia sẻ khiến ai đọc cũng nghẹn lòng: "4 năm em tôi đi Nhật, giờ chỉ được ôm bố qua di ảnh"

tro-ve-sau-4-nam-di-nhat-nam-thanh-nien-ngoi-that-than-om-di-anh-bo (5)
Nam thanh niên trở về sau 4 năm đi Nhật nhận được tin đau lòng (Ảnh: Chụp màn hình)
tro-ve-sau-4-nam-di-nhat-nam-thanh-nien-ngoi-that-than-om-di-anh-bo (6)
Tưởng được gặp người thân sau khi đi xa, chàng trai bàng hoàng trước bàn thờ bố. (Ảnh: Chụp màn hình)
tro-ve-sau-4-nam-di-nhat-nam-thanh-nien-ngoi-that-than-om-di-anh-bo (13)
Nam thanh niên thất thần nhìn di ảnh bố trên bàn thờ. (Ảnh: Chụp màn hình)
tro-ve-sau-4-nam-di-nhat-nam-thanh-nien-ngoi-that-than-om-di-anh-bo (2)
Trở về sau 4 năm đi Nhật, chàng trai thất thần chỉ còn được ôm di ảnh của bố. (Ảnh: Chụp màn hình)

Có thể thấy, ai khi đi xa trở về nhà cũng mong gặp được những người thân yêu nhất, tuy nhiên chàng trai trong video lại nhận về nỗi mất mát quá lớn. Bên dưới bài viết nhiều người đã để lại những bình luận an ủi, động viên chàng trai cố gắng lên, đại đa số ai cũng thương cảm cho câu chuyện của anh chàng "Không sợ khổ cực chỉ sợ cuộc gọi nửa đêm từ người thân", Khi thành công lại không còn bố",...

tro-ve-sau-4-nam-di-nhat-nam-thanh-nien-ngoi-that-than-om-di-anh-bo (3)
(Ảnh: Chụp màn hình)
tro-ve-sau-4-nam-di-nhat-nam-thanh-nien-ngoi-that-than-om-di-anh-bo (7)
Chàng trai tìm đến nơi chôn cất bố. (Ảnh: Chụp màn hình)

Câu chuyện của chàng trai khiến nhiều người suy ngẫm lại. Bố mẹ vất vả cả một đời để nuôi con cái khôn lớn nên người, tuy nhiên khi các con chưa kịp báo hiếu thì bố mẹ đã không còn "Trưởng thành của các con là sự chậm rãi già đi của bố mẹ". Có lẽ, đây không chỉ là câu chuyện riêng của chàng trai mà là câu chuyện chung của nhiều gia đình hiện nay. Chưa hết, nhiều người vì cuộc sống mưu sinh phải xa quê tìm đến một đất nước xa lạ để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Họ đánh đổi nhiều thứ sau nhiều năm ở xứ người và câu chuyện xót xa của chàng trai phía trên là ví dụ điển hình. 


CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1
Địa chỉ:258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại:0828 730 06071
Fax:083 9101 074
Chịu trách nhiệm nội dung:Bà Lê Hải Yến
Điện thoại:+84357238450 -Email:[email protected]
Liên hệ quảng cáo:0357 535 179 -Email:[email protected]
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 54/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/07/2018
© Phát triển bởi Yeah1 Group. Copyright © 2006 - 2026 YEG. All rights reverved.