Được trả mức lương rất cao nhưng bảo mẫu lại không làm tốt công việc của mình, ngược lại còn nhẫn tâm với một đứa bé sơ sinh.
Giữa cuộc sống bận rộn ngày nay, nhiều bậc bố mẹ sẵn sàng chi số tiền lớn cho bảo mẫu hỗ trợ chăm sóc các con khi mình không có nhà. Tuy nhiên, có quá nhiều vụ việc đau lòng từng xảy đến với trẻ do bảo mẫu gây ra khiến các phụ huynh không thể an tâm.
Câu chuyện của bé Jed - cậu con trai đáng thương của cựu diễn viên người Singapore - anh Joshua Ang, dù xảy ra vào năm 2018 nhưng giờ đây khi nhắc lại vẫn gây rùng mình. Đáng nói, cậu bé lại chính là nạn nhân của bảo mẫu trong gia đình.
Theo chia sẻ, bảo mẫu giới thiệu bản thân có 12 năm kinh nghiệm chăm trẻ, được vợ chồng diễn viên Joshua Ang thuê khi con vừa chào đời với mức lương 3.000 đô la Singapore/mỗi tháng (khoảng 51 triệu đồng tính theo thời điểm năm 2018), được nghỉ 2 ngày/tháng.

Vợ chồng nam diễn viên trả cho bảo mẫu 51 triệu/tháng
Tuy được trả mức lương cao nhưng ngay từ những ngày đầu tiên vào làm, bảo mẫu đã khiến vợ chồng nam diễn viên không mấy yên tâm. Không chỉ không nghe lời chủ, bảo mẫu còn không cho họ ôm ấp con. Thậm chí khi thấy đứa trẻ khóc, giúp việc không cho vợ chồng Joshua Ang can thiệp mà tự làm theo cách của mình.
"Cô ấy thích cho Jed ăn sữa công thức vì "nó dễ hơn" thay cho việc dùng nguồn sữa mẹ dồi dào của vợ tội" - người chồng đau đớn kể lại.
Anh nói thêm: "Điều đặc biệt hơn đó chính là vị bảo mẫu này khăng khăng đòi cho Jed ăn nhiều để con có thể ngủ lâu hơn và cô ta được nghỉ ngơi nhiều hơn trong khi đó các bác sĩ Nhi khoa đã khuyến nghị tôi chỉ nên cho con ăn 60ml/lần, còn người giữ trẻ thì đã cho ăn ít nhất 120 - 150ml/lần".
Thấy người giúp việc có những nguyên tắc bất thường, nhưng vì lần đầu làm cha mẹ, lại đặt hết niềm tin vào cô ấy nên cả hai cũng không can thiệp. Những ngày đầu tiên, bé Jed luôn khỏe mạnh và không có biểu hiện gì bất thường.

Vợ chồng nam diễn viên chỉ mong bảo mẫu có thể chăm sóc tốt cho con của mình
Tuy nhiên chỉ 7 ngày sau, đứa trẻ bắt đầu có những biểu hiện khò khè và khóc không thành tiếng. Khi được chủ nhà hỏi, bảo mẫu lại trả lời gây sốc "thằng bé đang giả vờ đó, nó sẽ ổn thôi".
"Làm thế nào một đứa trẻ mới chỉ 8 ngày tuổi đã có thể khóc giả" - Joshua Ang nghĩ thế.
Khi vợ chồng Joshua Ang kiểm tra thân nhiệt thì con trai đã sốt lên 38,3 độ C nên lập tức cho con nhập viện. Ngày hôm sau, Jed được chuẩn đoán viêm phổi do hít phải sữa khi sặc sữa.
Lúc này, vợ chồng diễn viên lại càng nghi ngờ khả năng chăm sóc trẻ của bảo mẫu nên lập tức về nhà kiểm tra thì phát hiện "núm vú bị cắt một khoảng rộng vừa để nhét ống hút qua. Việc làm này của bảo mẫu để cho sữa chảy nhanh hơn khi Jed bú.

Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vì sự vô trách nhiệm và nhẫn tâm của bảo mẫu
Những ngày đầu ở viện, tình trạng của Jed ngày càng xấu đi nhưng rất may sau đó lỗ thủng ở phổi đã dần lành lại, cậu nhóc may mắn được cứu sống sau 1 tuần nằm viện.
Sau sự việc gây sốc, nam diễn viên Joshua Ang nghẹn ngào đưa ra lời khuyên cho tất cả các bậc cha mẹ khác: "Đừng bao giờ tin vào bất cứ ai, hãy tin vào bản năng làm cha mẹ của mình. Với bất kì vị bảo mẫu nào, họ nhiều kinh nghiệm đến đâu thì cũng chưa chắc tốt với con của bạn".

May mắn là đứa bé đã vượt qua nguy kịch