Giữa phố phường đông đúc chen chúc nhau, những chiếc xe nhỏ xe lớn thì có một ông cụ vẫn điềm nhiên ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng phía sau đèo theo vô số đồ đạc lĩnh cà lĩnh kỉnh, siêu xêu vẹo vẹo rong rủi khắp chốn thành thị. Nhìn thấy, cụ ông đạp xe mà có phần không vững vàng, một cô gái đã lặng lẽ chạy theo sau.
Theo đó, khi đến một góc phố quen thuộc ông dừng đổ lại tháo dỡ những túi đồ xuống vỉa hè để tạm một bên. Sau đó, ông lặng lẽ bước tới thùng rác lục tìm rồi nhặt nhạnh lại một phần đồ ăn mà ai đó đã ăn gian dỡ để lắp đầy khoảng trống trong chiếc bụng của mình. Tiếp theo ông dựng tạm bợ một sạp hàng nho nhỏ để bán vé số và kẹo xing gum với hy vọng kiếm được chút đồng ra đồng vào đấp đổi qua ngày đoạn tháng.









