Sưu tầm đồ cổ từ lâu đã là thú vui của những đại gia nhiều tiền nhiều của, họ thường thu thập những trang sức tinh xảo lâu đời, những miếng ngọc bội ngàn năm hay những bức tranh quý giá. Tuy nhiên, một người đàn ông lại khiến cộng đồng mạng xôn xao khi mang đến chương trình hai chiếc cốc cổ để thẩm định.
Theo lời chia sẻ, người đàn ông này đã mua hai chiếc cốc từ một người bạn Tây Tạng vào năm 2003 ở Pháp với giá khoảng 300.000 NDT (tương đương gần 1 tỷ VNĐ).Trải qua 20 năm cất giữ, ông quyết định mang món đồ này đến trường quay để nhờ chuyên gia thẩm định giá trị hiện tại và nguồn gốc của chúng.
Sau những quan sát và nghiên cứu kỹ lưỡng, các chuyên gia thừa nhận rằng mình rất kinh ngạc về chất liệu và độ tinh xảo của món bảo vật đó. Họ cũng khẳng định rằng hai chiếc cốc của người đàn ông phải do những bậc thầy chế tác nổi tiếng tạo ra.
Chưa dừng lại ở đó, cả chủ nhân món đồ và khán giả tại trường quay còn kinh ngạc hơn khi biết được chiếc cốc là tác phẩm chạm khắc duy nhất thời nhà Minh. Thoạt nhìn bề mặt chúng không có vân nhưng lại sử dụng kỹ thuật chạm khắc tài tình. Đặc biệt hơn, bốn chữ Hán khắc trên cốc còn chứng minh được tính giá trị của món đồ này.
Các chuyên gia cũng vội trấn an nhân vật chính: "Mong anh đứng vững nghe tôi báo giá", bởi tác phẩm này hiện đang được ước tính vào khoảng 3,5 triệu NTD (khoảng 11,6 tỷ đồng). Có lẽ, người đàn ông cũng không nghĩ mình đang sở hữu món đồ mang giá trị gấp 10 lần số tiền mình đã chi để sở hữu.
Ảnh: Tổng hợp