Dì ruột cho biết, sau khi được bệnh viện cho về, Bắp đã kịp trở về quê, gặp mặt gia đình và người thân lần cuối.
Thông tin bé Bắp qua đời sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, đau xót. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thương tiếc, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng thời cầu mong em được yên nghỉ.

Trao đổi với VietNamNet, chị Lê Thị Thu Hoài – dì ruột của bé Bắp, trú tại tỉnh Ninh Thuận – xác nhận em đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Ninh Thuận vào ngày 17/4.
Trước đó hai ngày, vào 15/4, bé được bệnh viện tại Singapore cho xuất viện để trở về quê nhà. Em đã kịp gặp lại người thân, gia đình trước khi ra đi mãi mãi.
Theo chị Hoài, bé Bắp ra đi trong sự thanh thản, bình yên bên vòng tay yêu thương của gia đình. Trước lúc qua đời vào đêm khuya, em đã nhìn mọi người lần cuối, như một lời tạm biệt.

Liên quan đến tình hình hiện tại của chị Lê Thị Thu Hòa – mẹ bé Bắp, người thân cho biết chị đang chìm trong nỗi đau mất con. “Chị tôi ôm chặt chiếc gối bông, xem đó là bé Bắp và liên tục cho con uống sữa,” chị Hoài – người nhà – cho biết.
Hiện gia đình đang tập trung lo hậu sự cho bé Bắp, đồng thời nỗ lực an ủi, động viên chị Hòa vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn này.
Trước đó, vào sáng 18/4, trên trang cá nhân, chị Hòa đã đăng tải dòng trạng thái thông báo bé Bắp không qua khỏi sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Bé Bắp, tên thật là Phan Minh Hải (sinh năm 2021), được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 11/2023. Từ thời điểm đó, hành trình chiến đấu với bệnh tật của cậu bé nhỏ tuổi đã nhận được sự quan tâm sâu sắc và hỗ trợ đầy tình người từ các mạnh thường quân trên khắp cả nước.