Trước đó, nữ doanh nhân đã chuyển số tiền 100 triệu đồng để hỗ trợ bé Bắp trong việc chữa bệnh.
Tối 25/2, Phạm Thoại và mẹ bé Bắp (Thu Hoà, sinh năm 1997, đến từ Ninh Thuận) đã thực hiện một buổi livestream để làm rõ các ồn ào xoay quanh hành trình chữa bệnh cho bé Bắp (tên thật là Minh Hải) trong thời gian qua. Đồng thời, "sếp em" Mailisa (doanh nhân Phan Thị Mai) cũng tham gia livestream để chia sẻ quan điểm của mình về sự việc. Vào đầu tháng 11/2024, nữ doanh nhân này đã công khai chuyển khoản ủng hộ 100 triệu đồng cho bé Bắp để hỗ trợ việc chữa bệnh.
Liên quan đến vấn đề sao kê tài khoản của Thu Hoà, Mailisa không đồng tình với việc chỉ cung cấp tờ giấy thanh toán viện phí của bệnh viện. Theo bà, mẹ Bắp cần ra ngân hàng để sao kê, vì sao kê không phải là vấn đề khó khăn hay phức tạp như nhiều người đang nghĩ.
Nguyên văn chia sẻ của Mailisa như sau:
“Mẹ bé Bắp có đưa lên một tờ giấy gọi là sao kê của bệnh viện. Cái đó có thể dùng để nói với mấy đứa con nít còn nói với Mai - một mạnh thường quân từng tin tưởng yêu thương bé Bắp và mẹ Bắp thì Mai không nghe. Bởi vì về nguyên tắc sao kê phải ra ngân hàng nhờ sao kê từ ngày bạn bước chân lên đường sang Singapore cho đến hôm nay.
Sao kê là một việc rất đơn giản. Mọi người cứ nghĩ bây giờ hàng triệu chứng từ của mạnh thường quân từ mọi miền đất nước gửi về làm sao chúng ta sao kê hay bây giờ 1 ngày chúng ta mua 20 - 30 hoá đơn làm sao nhớ được. Chính vì để giải quyết vấn đề đó nên mới quẹt thẻ và ra ngân hàng yêu cầu sao kê”.
Trong buổi livestream của mình, Mailisa khẳng định vẫn tin tưởng mẹ Bắp và cho rằng việc yêu cầu sao kê là để giúp cô nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Cô cũng khẳng định không ghét bỏ hay nghi ngờ mẹ Bắp, nếu có, cô đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để trình bày và yêu cầu điều tra.
“Đến giờ này chị nhắc em, sao kê đi em vì chị vẫn còn tin em, không nói em ăn chặn mà đang hướng dẫn cho em một đường đi nhanh chóng. Sao kê để lấy lại danh dự của mình và gia đình con cái, sao kê để không phụ lòng tất cả mạnh thường quân. Người ta nghèo khổ, người ta nhịn ăn sáng nhưng thương con em, thương em. Của ít lòng nhiều, đừng nghĩ 50k, 100k bỏ vào đó là không to. Vấn đề ở đây không phải là tiền mà là tinh thần tương thân tương ái của con người” - Mailisa chia sẻ trong livestream.
Ngoài ra, nữ doanh nhân còn chỉ ra những hệ luỵ nếu Phạm Thoại và mẹ bé Bắp không giải quyết rõ ràng sự việc, như việc ảnh hưởng đến niềm tin của các mạnh thường quân đối với những trường hợp khó khăn khác.
Trước đó, vào đầu tháng 11/2024, khi Phạm Thoại kêu gọi cộng đồng hỗ trợ mẹ con bé Bắp, “sếp em” Mailisa cũng đã thông báo việc chuyển 100 triệu đồng vào số tài khoản của mẹ Bắp. Nữ doanh nhân chia sẻ rằng thời gian gần đây cô rất bận rộn với công việc, vì vậy không biết đến trường hợp của bé Bắp. Tuy nhiên, khi tham gia livestream, cô đã nhận được rất nhiều lời kêu gọi từ cư dân mạng nhờ giúp đỡ bé. Sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh của bé, Mailisa đã quyết định đóng góp một phần cùng mọi người để gửi đến mẹ con bé.
Vào thời điểm đó, “bà trùm” thẩm mỹ cũng chia sẻ rằng câu chuyện của bé Bắp khiến cô cảm thấy vui và tự hào về tinh thần tương thân tương ái của người Việt, đặc biệt là những bạn trẻ có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Cô chia sẻ thêm: “Không chỉ bỏ tiền bạc, chi phí để hỗ trợ bé Bắp mà các bạn còn bỏ công, bỏ sức ra để hỗ trợ, kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ bé trong lúc khó khăn, gặp bệnh tật như thế này. Trong cuộc sống khi chúng ta đi làm thiện nguyện thì có nhiều cách để làm, có tiền có bạc thì giúp bằng tiền bạc, không có tiền thì giúp bằng công bằng sức. Thậm chí, nếu chúng ta chưa có điều kiện thì dành tình yêu thương, sự chia sẻ rộng rãi việc làm tốt của các mạnh thường quân bằng comment, lời khen ngợi, cổ vũ động viên… nhằm lan tỏa những giá trị tích cực để người người người làm việc tốt, nhà nhà làm việc tốt.”
Mailisa, nữ doanh nhân Phan Thị Mai, sinh năm 1975, nổi tiếng với biệt danh "bà trùm" thẩm mỹ viện Mailisa và quê gốc ở Hà Tĩnh. Xuất thân từ một gia đình nghèo, khi cha mất sớm và mẹ không biết chữ, bà đã phải phụ mẹ lao động kiếm sống từ khi còn nhỏ. Sau nhiều công việc khác nhau, Mailisa tìm thấy con đường vào ngành làm đẹp và xây dựng nên "đế chế" của mình.
Ngoài sự nghiệp kinh doanh, Mailisa còn được biết đến qua nhiều dự án từ thiện trên toàn quốc. Theo thông tin từ phía nữ doanh nhân, từ tháng 1 đến tháng 9/2024, vợ chồng Mailisa và Hoàng Kim Khánh đã chi gần 100 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện trải dài khắp đất nước.
Cụ thể, vào tháng 1/2024, vợ chồng Mailisa đã dành 5 tỷ đồng để trao quà Tết cho các gia đình khó khăn. Đến tháng 7/2024, họ tiếp tục chi 70 tỷ đồng để xây dựng bếp ăn 0 đồng tại TP.HCM. Tháng 9/2024, Mailisa lại dành 20 tỷ đồng tiền mặt cùng 50 tấn gạo để giúp đỡ người dân miền Bắc khắc phục hậu quả bão Yagi. Các hoạt động từ thiện này đều được Mailisa phát trực tiếp trên mạng xã hội và nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.