Đám cưới là một trong những cột mốc quan trọng của đời người, ai cũng mong rằng mình sẽ có một hôn lễ ấn tượng, đáng nhớ. Một đám cưới ở Chu San, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cũng xuất hiện những khoảnh khắc ấn tượng đến "khắc cốt ghi tâm" nhưng lại khiến một công ty tổ chức tiệc cưới bị tòa án yêu cầu hoàn lại gấp đôi tiền đặt cọc và bồi thường tổn thất tinh thần khiến dân tình tò mò.
Cụ thể, đám cưới của chú rể Xiaolin và vị hôn thê được tổ chức tại một nhà hàng với giá 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng). Tuy nhiên, điều không ngờ là khi cô dâu chú rể đang mời rượu khách khứa và nhận những lời chúc phúc thì màn hình lớn giữa hội trường bỗng chiếu những cảnh phim 18+. Thay vì được ngắm nhìn những khoảnh khắc lãng mạn, tất cả mọi người trong hội trường đều hoảng hốt khi thấy trên màn hình là cảnh nhạy cảm trên giường trong phòng ngủ của một đôi nam nữ.
Những ai đang có mặt tại buổi lễ phải "đứng hình" vì cảnh ngại ngùng. Đoạn phim người lớn không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi người nhà cô dâu chú rễ khiếu nại, thì người phía sau sân khấu mới tắt clip "nhạy cảm". Tình huống bất ngờ này không chỉ làm gia đình cô dâu, chú rể vô cùng khó chịu mà còn khiến đồng nghiệp, người thân, bạn bè đến dự tiệc cưới bàn tán xôn xao một thời gian dài.
Sau sự cố "muối mặt" cô dâu chú rể đã gửi đơn kiện bộ nhận nhà hàng tiệc cưới phải hoàn trả gấp đôi số tiền đặt cọc là 10.800 NDT và đền bù tổn thất tinh thần 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng) vì sơ suất không thể chấp nhận. Tuy nhiên, tòa tuyên bố công ty không cố ý gây rối nên họ chỉ phải bồi thường thiệt hại tinh thần 4.000 NDT. Thế nhưng, cô dâu chú rễ không chấp nhận mức phạt này và tiếp tục kháng cáo. Cuối cùng, sau nhiều lần kiện tụng tòa án địa phương đã quyết định cô dâu chú rễ phải được hoàn trả gấp đôi tiền đặt cọc, đồng thời họ cũng nhận được khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần gặp phải trong đám cưới.
Ảnh: Tổng hợp