24h
Yeah1 News

Cụ ông U80 livestream bán mỹ phẩm kiếm tiền chữa bệnh cho cháu ngoại dù chỉ có mấy chục người xem

Thứ năm, 04/05/2023 | 06:33 (GMT+7)

Cụ ông 72 tuổi thu hút sự quan tâm của dư luận khi ngày ngày livestream bán mỹ phẩm. Biết được câu chuyện éo le của gia đình ông khiến nhiều người mủi lòng.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Một cụ ông 72 tuổi mở một shop bán mỹ phẩm online, ngày ngày livestream bán hàng với hy vọng có được số tiền để chữa bệnh cho cháu ngoại. Tuy vậy, livestream của ông thường rơi vào trạng thái ế ẩm khi chỉ có vài chục người xem.

Theo tờ Jiu Pai đưa tin, cụ ông 72 tuổi ấy tên thật là Chu Vân Trường. Ông có một người cháu ngoại được gọi là Tiểu Cảnh Nhan . Ông Chu chia sẻ, Tiểu Cảnh Nhan được chẩn đoán mắc chứng bệnh teo cơ cột sống hiểm nghèo, chi phí chữa bệnh rất đắt đỏ và chưa chắc có thể khôi phục trạng thái bình thường. Lúc đó, bác sĩ cho rằng cháu bé chỉ có thể sống thêm được 5 tháng.

Cháu ngoại của ông Chu mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ
Cháu ngoại của ông Chu mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ

Thuốc đặc trị của căn bệnh này hiện chưa có ở Trung Quốc. Nếu muốn tìm mua phải đặt hàng từ bên Mỹ với giá 700.000 NDT/mũi thuốc (khoảng 2,3 tỷ đồng). Hoàn cảnh gia đình ông Chu khó khăn, thu nhập chỉ vừa đủ lo cái ăn, cái mặc trong nhà. Bao nhiêu tiền chạy chữa cho Tiểu Cảnh Nhan cũng như muối đổ biển vì không thấy hiệu quả mà kinh tế gia đình ngày càng cạn kiệt.

Ông Chu livestream chỉ có vài chục người xem
Ông Chu livestream chỉ có vài chục người xem

Một lần tình cờ, ông Chu biết được hình thức kinh doanh bán mỹ phẩm online thông qua livestream giúp nhiều người kiếm được thu nhập rất cao. Từ tháng 6/2022, mỗi ngày cụ ông đều livestream suốt 4 tiếng đồng hồ để bán hàng, ông làm công việc này đều đặn 10 tháng qua. 

Cụ ông cho biết, livestream bán mỹ phẩm với một người đàn ông đã không đơn giản, huống hồ ông còn là người già gần 80 tuổi thì càng khó khăn. Chẳng ai muốn vào xem livestream bán mỹ phẩm của một ông cụ với làn da nhăn nheo và khuôn mặt già nua. Ngoài ra, việc liên hệ với đại lý để lấy mẫu sản phẩm cũng bị từ chối với lý do "ông già làm sao bán được mỹ phẩm".

Ông Chu không bỏ cuộc, ông tiếp tục tìm đến các cửa hàng mỹ phẩm để được nhân viên tư vấn. Ban đầu, họ không tình nguyện và cảm thấy lạ lùng. Nhưng khi nghe xong câu chuyện gia đình của cụ ông thì họ bằng lòng giúp đỡ.

Cụ ông U80 livestream bán mỹ phẩm kiếm tiền chữa bệnh cho cháu ngoại dù chỉ có mấy chục người xem - ảnh 3
Vì mắt yếu nên mỗi khi trang điểm, ông Chu đều gặp nhiều vấn đề khó khăn
Vì mắt yếu nên mỗi khi trang điểm, ông Chu đều gặp nhiều vấn đề khó khăn

Thời gian đầu, ông Chu livestream chỉ có vài chục người theo dõi. Mặc dù rất buồn nhưng cụ ông vẫn phải cố gắng kiếm tiền vì chữa bệnh cho cháu ngoại. Hai mắt ông Chu mờ yếu nên không thể trang điểm qua gương. Thông thường, ông phải dùng kính lão hoặc kính lúp để thực hiện. 

Con gái ruột của ông Chu - Chu Vi, cũng là mẹ của Tiểu Cảnh Nhan cảm thấy rất đau lòng khi bố lớn tuổi mà phải vất vả mưu sinh vì cháu. Nhưng cô không thể làm cách nào khác vì ai trong gia đình cũng cố gắng làm hết việc này đến việc khác để có đủ tiền chữa bệnh cho đứa bé khốn khổ. 

Trước những lời mắng chửi của cư dân mạng khi cho rằng Chu Vi lợi dụng sức lao động của người lớn tuổi để trục lợi, cô vẫn cam lòng: "Họ nói đúng mà, tôi đã làm khổ bố tôi, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác để bảo vệ gia đình này".

May mắn thay, nhờ sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế nên chi phí chữa bệnh cho Tiểu Cảnh Nhan được giảm đi không ít. Thêm vào đó, cơ thể của Tiểu Cảnh Nhan "chịu" thuốc nên bắt đầu có chuyển biến tích cực. Ông Chu cho biết, vất vả livestream nhưng nhìn thấy cảnh cháu ngoại của mình có thể khôi phục chức năng, đi đứng chạy nhảy như một đứa trẻ bình thường, ông đã cảm thấy yên lòng.

Ảnh: Tổng hợp 

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục