Tổ chức cưới hoành tráng nhưng nhận về gần 2.000 bức ảnh đều xấu, cô dâu Hồng Hạnh quyết định làm lại đám cưới chỉ để có được bộ ảnh cưới ưng ý.
Khi nhìn gần 2.000 bức ảnh cưới được trả, cô dâu Hồng Hạnh bật khóc nức nở vì chẳng có bức nào ra hồn. Điều ấy đến sau nửa năm chuẩn bị cẩn thận cho lễ cưới của mình.
Hồng Hạnh, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ đang sinh sống tại Trung Quốc 31 , dành suốt nửa năm lên kế hoạch cho ngày trọng đại: từ việc tự chọn đồ trang trí, phụ kiện từ Trung Quốc, đến đặt may 6 bộ váy cưới và áo dài, chi tổng cộng khoảng 200 triệu đồng, tổ chức lễ tại nhà riêng ở quận Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Tuy nhiên, khi nhận ảnh cưới vào ngày 13/7, cô hoàn toàn thất vọng. Khi nhận được gần 2.000 file nhưng không có tấm nào đạt yêu cầu, khiến cô suy sụp tinh thần. Anh chồng đã phải thức đêm dỗ vợ khóc nhiều đêm liền "Tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đám cưới này, mọi khâu chuẩn bị đều hoàn hảo, cho đến khi xem ảnh", cô dâu thất vọng chia sẻ.

Quyết định tái hiện lại đám cưới
Sau khi phía ekip nhận lỗi và hoàn lại tiền, Hạnh quyết định tổ chức lại không gian cưới và ăn hỏi để chụp ảnh lần hai với một nhóm khác vào ngày 26/7 và chồng cô cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định này "may mắn là chồng ủng hộ quyết định của tôi", cô nói. Không muốn mang tiếng "cưới lần hai", vợ chồng Hạnh không dựng rạp ở nhà riêng. Họ được trung tâm tiệc cưới cho mượn sảnh để dựng lại một phần không khí ngày thành hôn cách đó nửa tháng để tái hiện nghi thức như đọc lời thề, rót rượu giao bôi, trao nhẫn trước khoảng 10 người bạn thân. Lần này, Cô dâu vẫn tận dụng lại 6 bộ váy cưới và áo dài đã chuẩn bị trước đó. Tổng chi phí lần hai cũng không nhỏ, nhưng kết quả là loạt ảnh đẹp và đáng giá với tâm huyết của cô.

Chia sẻ công khai lên mạng xã hội
Từ ngày 31/7 đến nay, Hạnh lần lượt đăng ảnh cưới và lễ ăn hỏi của mình lên mạng xã hội, nhận được hàng trăm lượt tương tác, lời chúc phúc từ người thân, bạn bè, và cả người lạ. Công chúng dành nhiều lời khen cho khung cảnh, trang phục và cảm xúc trong từng bức ảnh.
Trước đó, khi tâm sự về chuyện thất vọng với ảnh cưới đầu tiên, cô nhận nhiều chia sẻ như “ảnh chỉ là phụ, hôn nhân mới là quan trọng”. Mặc dù trân trọng lời khuyên đó, Hạnh vẫn quyết tâm lưu giữ một bộ ảnh đẹp để ghi nhớ dấu mốc ý nghĩa nhất đời mình, "Ảnh chụp là cách ghi nhớ cảm xúc, khoảnh khắc và những kỷ niệm nên không thể không có ảnh trong ngày trọng đại cuộc đời mình", cô nói.