Trước những ý kiến cho rằng Trường Giang tỏ thái độ lạnh nhạt với Tăng Duy Tân, nam ca sĩ nổi tiếng đã lên tiếng thay đính chính thay đàn anh.
Trường Giang không chỉ thành công trong lĩnh vực sân khấu kịch mà còn là một "cây hài" duyên dáng trên các gameshow truyền hình. Tên tuổi của Trường Giang gắn liền với nhiều chương trình thực tế của khán giả Việt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trường Giang tiếp tục trở thành đề tài được mọi người bàn tán khi "soi" thái độ của anh với một ca sĩ trẻ khi cả hai cùng tham gia chương trình truyền hình, đó chính là Tăng Duy Tân.

Trước những ý kiến "lời ra tiếng vào" về mối quan hệ giữa hai người, mới đây, Tăng Duy Tân đã lên tiếng thay đàn anh. Chủ nhân hit "Bên trên tầng lầu" bộc bạch: "Hôm nay Tân xin khẳng định là anh Trường Giang rất thương Tân, mỗi lần anh Giang làm mẻ mắm mới là Tân lại có mỗi loại 1 hũ... Anh Giang cũng là người tạo không gian cho Tân tương tác đó chứ không Tân không thể hòa tan nhanh thế được đâu! Anh em cũng bảo nhau chơi cho máu vào để tập này thật vui cơ mà. Biết ảnh không phải vậy mà đọc được vài status tự dưng thấy không nói thì không được".

Trên thực tế, Trường Giang không ít lần vướng vào những lùm xùm, tranh cãi không đáng có liên quan đến mối quan hệ với các nghệ sĩ khác. Trong quá khứ, Trường Giang từng lên tiếng về việc "nghiện" nâng đỡ đàn em:
"Đối với tôi, điều đó rất bình thường, không có gì to tát cả. Mình chỉ có thể chia sẻ những gì mình có, và mọi sự giúp đỡ của tôi đều xuất phát từ tấm lòng chân thật, không phải để tạo dựng hình ảnh hay gì. Không chỉ riêng Phát La, mà bất kỳ bạn trẻ nào trong nghề cần sự hỗ trợ, tôi đều sẵn lòng giúp. Ngày xưa, khi tôi còn là nghệ sĩ trẻ, nếu không có sự nâng đỡ của các đàn anh đi trước, tôi cũng không có được vị trí như ngày hôm nay.
Hầu hết những người mà tôi hỗ trợ, dù ít hay nhiều, đều là những người sống tử tế. Chẳng hạn như LyLy, một mình vào TP.HCM để lo cho mẹ bị bệnh, hay Phát La, Puka, Gin Tuấn Kiệt đều rất hiếu thảo và nghe lời. Các em đều hiểu rằng, nếu không sống tử tế, khán giả sẽ khó mà yêu thương mình".