24h
Yeah1 News

Trần Kiều Ân mắc bệnh nghiêm trọng không thể mang thai, nuốt nước mắt để chồng trẻ ngủ với người khác để kiếm con

Thứ hai, 11/03/2024 | 07:08 (GMT+7)

Thông tin Trần Kiều Ân đã chi tiền chữa trị với mong muốn mang thai nhưng bất thành, gia đình chồng không ngần ngại thuê người khác đẻ mướn hiện gây xôn xao dư luận.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đã lan truyền thông tin tiết lộ Trần Kiều Ân đã chuẩn bị cho việc mang thai từ rất lâu nhưng không thành công vì cô đang mang trong người chứng bệnh về thần kinh. Thậm chí, nhiều lần tâm trạng của nữ diễn viên ‘Hoàng tử Ếch" còn nóng nảy, thường xuyên phải sử dụng thuốc.

Chưa dừng lại ở đó, blogger này còn tiết lộ nếu như trong năm 2024 nữ diễn viên không thể sinh con, gia đình chồng cô phải bỏ tiền đi kiếm người phụ nữ khác mang thai hộ rồi mang con về cho Trần Kiều Ân nuôi vì phía nhà chồng không quan trọng việc cô có sinh được con hay không mà chỉ quan trọng đứa trẻ là giống nòi nhà chồng. 

Trần Kiều Ân mắc bệnh nghiêm trọng không thể mang thai, nuốt nước mắt để chồng trẻ ngủ với người khác để kiếm con - ảnh 1

Trước thông tin xôn xao dư luận, phía Trần Kiều Ân đã nổi đoá . Nữ diễn viên “Định mệnh anh yêu em" đã nổi đoá , thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân lên tiếng làm rõ.

“Ở trong giới giải trí 22 năm, đối với những lời hoang đường của blogger (đương nhiên mấy lời hoang đường này theo thời gian cũng có thay đổi) mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy đầu óc mờ mịt. Mấy năm trước có lẽ sẽ tức giận muốn kiện á! Bây giờ chỉ cảm thấy thật sự sẽ có người tin mấy thứ quỷ này hả? Nếu ko thì sao họ có thể tồn tại cho đến bây giờ? Đây cũng có thể là một loại nghề nghiệp ư?

Dựa vào mấy lời nói hươu nói vượn, nói không suy nghĩ, không có giới hạn mà mặt dày sống tới giờ này?

Trần Kiều Ân mắc bệnh nghiêm trọng không thể mang thai, nuốt nước mắt để chồng trẻ ngủ với người khác để kiếm con - ảnh 2

Tôi cảm thấy là một người mẹ, là nghề nghiệp vĩ đại nhất trên thế giới này! Bên cạnh tôi có rất nhiều người mẹ, họ ngoan cường như vậy, dũng cảm như vậy, mềm dẻo như vậy ⋯ Mẹ là siêu nhân thần lực! Những người mẹ khiến tôi kính phục, họ xứng đáng được tôn trọng, được yêu thương。

Đời người là một kiểu lựa chọn, với tôi mà nói, mỗi người đều có quyền lợi và tự do lựa chọn cách thức sống mà mình muốn, vì ta chỉ có thể sống một lần. Vì cơ thể này là của bạn, bạn có suy nghĩ và linh hồn của riêng mình。

Tôi sắp 45 tuổi rồi, tôi sờ lên tim mình, tôi lắng nghe tiếng lòng mình đang nói. Tôi thực sự yêu tôi của lúc này.

Tôi rất tự do tự tại, tôi yêu sự tự tại dám thành thật từ tận đáy lòng này. Mặc dù tôi hình như cũng không ít lần là chính mình.

Trần Kiều Ân mắc bệnh nghiêm trọng không thể mang thai, nuốt nước mắt để chồng trẻ ngủ với người khác để kiếm con - ảnh 3

Là một người phụ nữ, tôi cho rằng luôn phải đặt cảm nhận của chính mình, tâm hồn và thể xác của bản thân lên hàng đầu, cơ thể và tâm hồn này là của mình, mình tự làm chủ, mình có vui vẻ không, có vui hơn người khác không… còn quan trọng hơn nhiều!

Bởi vì mặt trời mới có thể sưởi ấm những người bên cạnh, từ trường nhất định là sẽ thu hút lẫn nhau, đối tượng mà một người cần lấy lòng chỉ có bản thân mình thôi. Sau đó đối đãi tốt với người khác。

Sinh con hoàn toàn không phải là mục đích hàng đầu của cuộc đời tôi trong lúc này, tôi cũng không cảm thấy nếu không  sinh con thì cuộc đời tôi sẽ không hoàn chỉnh, hay là không hoàn hảo đến mức nào. Vừa khéo là nghề nghiệp của tôi có rất nhiều người quan tâm đến đời sau của tôi.

Trần Kiều Ân mắc bệnh nghiêm trọng không thể mang thai, nuốt nước mắt để chồng trẻ ngủ với người khác để kiếm con - ảnh 4

Như vầy ha ⋯ Chị cũng sắp 45 tuổi rồi, mấy em cảm thấy có cần thiết phải liều mạng vậy không? Hơn nữa, tôi có hai bé có lông, tôi yêu tất cả các bé lông lá! Sau này tôi cũng sẽ có nhiều hơn nữa.

Tôi rất vui vẻ, tôi yêu vô cùng cái tính tuỳ hứng được là chính mình của mình, tôi chỉ đang tận hưởng thích làm gì thì làm nấy. Tôi có khả năng sắp xếp cuộc đời của mình, đương nhiên tôi vẫn enjoy công việc, tôi hiểu rằng trong đời người mỗi tiết tấu và nhịp điệu mang tính giai đoạn đều sẽ thay đổi, tôi cảm thấy mình cân bằng rất tốt, tôi vẫn đang tu dưỡng, tiến hoá thành một người tốt hơn, trí tuệ là bài học học hoài học mãi ko hết.”

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục