Ngày 22/11, ca sĩ Thái Trinh chính thức đón con gái đầu lòng nặng 3,2 kg. Ca sinh diễn ra không đúng dự tính, khiến hành trình vượt cạn của nữ ca sĩ trở nên đầy bất ngờ và xúc động.
Con đầu lòng của Thái Trinh chào đời vào ngày 22/11. Hành trình vượt cạn của nữ ca sĩ không diễn ra đúng như dự tính, mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho cô và gia đình. Trước thời điểm dự sinh, Thái Trinh xuất hiện một số dấu hiệu chuyển dạ nhẹ. Tuy nhiên, khi nhập viện, bác sĩ xác định thai nhi vẫn nằm cao, cổ tử cung chưa mở và chưa bước vào chuyển dạ thật. Để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, ê-kíp chuyên môn quyết định chỉ định sinh mổ.
Do đã chuẩn bị tâm lý cho việc sinh thường, Thái Trinh thừa nhận cô bất ngờ và khá lúng túng khi nhận thông báo. Dù trao đổi thêm về khả năng kích sinh, bác sĩ đánh giá tỷ lệ sinh thường chỉ khoảng 30% do nhiều yếu tố không thuận lợi. Nữ ca sĩ cho biết bản thân vừa lo lắng về ca mổ, vừa tiếc nuối kế hoạch đã đặt ra, nhưng nhờ sự động viên của gia đình – đặc biệt là mẹ chồng – cô dần ổn định tinh thần và đồng ý thực hiện ca phẫu thuật vào ngày hôm sau.
Trước giờ mổ, chồng Thái Trinh và người thân hai bên gia đình có mặt tại bệnh viện để trấn an, tiếp thêm tinh thần cho cô. Nữ ca sĩ chia sẻ, lời bác sĩ động viên: “Chỉ 10 phút từ lúc vào phòng mổ, em sẽ nghe tiếng khóc của con” giúp cô giữ bình tĩnh khi bước vào ca phẫu thuật. Khoảnh khắc tiếng khóc đầu tiên của bé Cheri vang lên khiến vợ chồng cô bật khóc vì hạnh phúc. Với Thái Trinh, đó là giây phút mọi lo lắng tan biến, khép lại hành trình mang thai và mở ra một chương mới cho gia đình nhỏ.
Sau khi sinh bé Cheri, vợ chồng Thái Trinh nhanh chóng thích nghi với nhịp sinh hoạt đặc trưng của trẻ sơ sinh, liên tục xoay vòng giữa các cữ bú, ngủ và thay bỉm. Nữ ca sĩ cho biết giai đoạn hậu sản mang đến nhiều bỡ ngỡ, song cô may mắn khi nhận được sự hỗ trợ tích cực từ gia đình chồng. Người thân thay phiên chăm bé để cô có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sau ca mổ.
Trong đó, bà nội bé Cheri là người đồng hành sát sao nhất, thường xuyên thức đêm trông cháu và chuẩn bị các bữa ăn phù hợp cho sản phụ. Không còn mẹ ruột bên cạnh, Thái Trinh chia sẻ rằng sự quan tâm và chăm sóc tận tình của mẹ chồng đã giúp cô cảm thấy được bù đắp rất nhiều. Trước đó, nữ ca sĩ từng lưu tên bà trong danh bạ là “Mẹ chồng cute” và công khai loạt tin nhắn thể hiện sự yêu thương của bà dành cho mình. “15 năm rồi mới gọi lại tiếng ‘mẹ’, vừa lạ vừa ngại. Nhưng nhờ anh, em có thêm một người mẹ siêu dễ thương”, Thái Trinh xúc động nói.
Nữ ca sĩ cũng dành lời cảm ơn đến chồng – doanh nhân Thái Minh – người cô xem là “điểm tựa lớn nhất” trong suốt thai kỳ và thời điểm vượt cạn. Khi nghe tiếng khóc đầu tiên của bé Cheri, anh ôm vợ và nghẹn ngào nói: “Giờ anh có hai em bé”, bởi trước đó luôn xem Thái Trinh như một “em bé” để chăm sóc. Trong suốt thai kỳ và cả sau sinh, Thái Minh đảm nhận mọi việc từ cột dây giày, massage bụng, chuẩn bị nước ấm đến nấu ăn, dọn dẹp và nghiên cứu tài liệu chăm con để vợ có thể an tâm nghỉ ngơi.
Thái Trinh cho biết, dù hành trình mang thai và sinh nở trải qua không ít thử thách, cô cảm thấy trọn vẹn và biết ơn khi con gái chào đời khỏe mạnh, trong sự đồng hành của gia đình hai bên. Với sự xuất hiện của bé Cheri, cuộc sống của nữ ca sĩ bước sang một giai đoạn mới nhiều thay đổi nhưng cũng đầy ý nghĩa.
Thái Trinh là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ từ năm 2010, khi cô gây chú ý qua những bản cover trên YouTube. Năm 2012, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi khi tham gia The Voice với giọng hát trong trẻo và phong cách mộc mạc, vừa đàn vừa hát. Năm 2020, nữ ca sĩ phát hành digital album “Trinh Acoustic”, gồm nhiều ca khúc được yêu thích như Khi Giấc Mơ Về, Một Ngày Mùa Đông, Phố Xa…
Năm 2023, Thái Trinh trở lại ấn tượng trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, ghi điểm với phong cách mới mẻ và năng lượng tích cực. Một năm sau, cô kết hôn với doanh nhân Thái Minh sau gần hai năm hẹn hò và chính thức đón con gái đầu lòng vào năm 2025.




















