Sau gần 2 tuần bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến việc tổ chức và sử dụng chất cấm, ca sĩ Chu Bin đã có động thái mới.
Gần đây, ca sĩ Chu Bin đang trở thành đề tài nóng được cộng đồng mạng quan tâm sôi nổi. Cụ thể, vào đầu tháng 6, Công an quận 10, TPHCM tiến hành đột kích một căn nhà trên đường Lê Hồng Phong và phát hiện một nhóm đối tượng nghi ngờ đang tổ chức sử dụng chất cấm. Trong số những người bị kiểm tra có Chu Đăng Thanh (sinh năm 1985, quê tỉnh Đắk Lắk, hay còn được biết đến với nghệ danh Chu Bin), người được cho là có liên quan đến vụ việc. Vào tối ngày 6/6, Chu Bin đã được tạm thời trả về nhà để chờ củng cố hồ sơ điều tra.
Cho đến mới đây nhất, Chu Bin đã có động thái mới trên trang cá nhân. Cụ thể, nam ca sĩ đăng tải hình ảnh bản thân. Đính kèm theo đó là dòng chú thích ẩn ý mang tính chiêm nghiệm về cuộc đời. Chu Bin viết: “Cuộc đời như một trò chơi, hãy nếm đi rồi biết mùi vị của nó. Đắng cay có nhưng quan trọng phải biết sai mà sửa, buông bỏ mà tu”.

Trước đó, một tuần sau khi được phép về nhà sau vụ việc liên quan đến chất cấm, Chu Bin đã thông báo trên mạng xã hội rằng anh đã quay trở lại hoạt động. Hiện tại, nam ca sĩ 8x vẫn hạn chế bình luận trên trang cá nhân của mình. Trước khi bị nghi ngờ liên quan đến chất cấm, Chu Bin cũng từng gây xôn xao dư luận khi bạn gái của anh tố cáo anh ngoại tình và có sự cố nhạy cảm tại một quán bar.

Chu Bin tên thật là Chu Đăng Thanh, sinh năm 1985 tại Buôn Mê Thuột. Anh có đam mê võ thuật từ nhỏ. Lúc 4 tuổi, sau khi cha mẹ ly hôn, anh đã chọn sống cùng cha để tiếp tục học võ. Tuy nhiên, vì bị cha bạo hành khi say rượu, Chu Bin đã quyết định "tẩu thoát" để quay về sống với mẹ.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Chu Bin đã đổi nghề sang ca hát ở các phòng trà để kiếm thêm thu nhập, mặc dù trước đó anh đã có thành tích rất xuất sắc trong võ thuật, từng giành huy chương toàn quốc ở bộ môn Taekwondo.

Sau này, Chu Bin tham gia vào nhiều cuộc thi âm nhạc trong nước, trong số đó có Vietnam Idol nhưng chỉ dừng lại ở top 30. Chu Bin được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như: Hãy xem là giấc mơ, Giả vờ thương anh được không...