Thuở sinh thời, cố NS Giang Còi sở hữu một căn nhà với khu vườn rộng rãi, thoáng mát tọa lạc ở ngoại ô TP. Hà Nội. Được biết, vào năm 2001, trong khi người người nhà nhà đổ xô lên thành phố, mua nhà ở những khu đô thị sầm uất để sinh sống thì cố NS Giang Còi lại đi ngược số đông, đến một vùng quê hẻo lánh ở ngoại ô Hà Nội để xây dựng căn nhà.
Kể từ khi có được cơ ngơi này, cố NS Giang Còi và người thân hết mực chăm lo, vun vén cho mái ấm. Có thể nói, cố NS Giang Còi đã tự tay đặt từng viên gạch, trồng từng cái cây, thả từng con cá xuống ao để xây dựng nên một nhà vườn với diện tích rộng khoảng 10.000m2 tràn ngập màu xanh, mang lại không khí thoáng đãng.














