Nam Em hy vọng có thể khép lại những sóng gió đã qua để tìm kiếm sự bình yên cho riêng mình.
Sau hàng loạt ồn ào và những phát ngôn gây xôn xao dư luận, Nam Em vừa có bài đăng dài trên mạng xã hội, khẳng định sẽ rời xa showbiz và chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường, không ồn ào.

Tối 3/9, Nam Em chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô không còn đủ sức khỏe và sự tỉnh táo để tiếp tục con đường nghệ thuật. "Tôi không còn đủ sức khỏe, sự tỉnh táo để trở thành một người nghệ sĩ đẹp trong mắt công chúng. Nên nếu tôi có lỡ làm gì sai, lại tự dằn vặt nữa, không chịu nổi," cô viết.
Những chia sẻ này của Nam Em nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả, bởi trước đó không lâu, cô từng tha thiết cầu xin cơ hội được quay lại sân khấu. "Xin ông trời hãy cho con cơ hội làm lại cuộc đời. Xin hãy bao dung cho những sai lầm và tội lỗi của con... nơi con thuộc về," cô từng bày tỏ.

Tuy nhiên, trong bài đăng mới nhất, Nam Em lại cho biết con đường sắp tới mà cô muốn đi là con đường đạo, với hy vọng có thể mang lại năng lượng chữa lành cho những người đang yếu ớt. Cô khẳng định bản thân không còn xứng đáng để được gọi là ca sĩ hay nghệ sĩ.
"Giờ đây, nếu được, tôi chỉ mong khán giả hãy xem tôi là một công dân bình thường. Lâu lâu tôi có đi hát, mọi người cho tôi làm người kể chuyện thôi. Để tôi được kể những câu chuyện về cuộc đời," Nam Em bộc bạch.
Năm 2024, Nam Em liên tục vướng vào các ồn ào trên mạng xã hội. Sau nhiều buổi livestream gây xôn xao, cô đã hai lần bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt hành chính với tổng số tiền là 47,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.