Trước Thanh Thanh Huyền, Midu cũng từng gặp tình huống "ngồi trên đống lửa" khi mất túi đựng giấy tờ tuỳ thân và tiền mặt khi đến Hàn Quốc.
Việc sao Việt nói riêng và mọi người nói chung gặp phải sự cố mất hành lý quan trọng khi đi nước ngoài không phải là chuyện hiếm. Mới đây, MC Thanh Thanh Huyền đã rơi vào tình huống khủng hoảng, lo lắng khi bị mất một chiếc vali chứa nhiều món đồ quan trọng trong chuyến du lịch tại Ý. Cô khẳng định đã rất cẩn trọng trong việc bảo quản đồ đạc khi đi tàu công cộng đông đúc, nhưng do tình huống xảy ra quá nhanh nên không kịp phản ứng.
Trước Thanh Thanh Huyền, một sao nữ nổi tiếng cẩn thận với các chuyến đi nước ngoài cũng đã từng gặp phải tình huống "ngồi trên đống lửa" tương tự. Cụ thể, vào tháng 4/2019, Midu có chuyến công tác kết hợp du lịch tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân đến đây, "vận đen" đã ập đến cô. Midu bị mất chiếc túi hiệu trị giá hàng chục triệu đồng, cùng với 120 triệu đồng tiền mặt và tất cả giấy tờ tùy thân. Vụ việc của Midu khi đó gây xôn xao mạng xã hội, với những tình tiết ly kỳ và nhiều “cú twist” như một bộ phim trinh thám.
Midu chia sẻ rằng thường thì cô sẽ chọn taxi làm phương tiện di chuyển từ sân bay về khách sạn, nhưng lần này, cả nhóm quyết định thử trải nghiệm tàu cao tốc từ sân bay Incheon về ga Seoul. Khi tàu đến, vì vội vàng và sơ suất, Midu chỉ mang theo vali mà bỏ lại chiếc túi hàng hiệu ở khu vực chờ. Được biết, chiếc túi này có giá khoảng 60 triệu đồng vào thời điểm đó. Bên trong túi còn có giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, bằng lái xe, chứng minh thư và đặc biệt, vì vừa sang Hàn Quốc để làm việc trong một thời gian, Midu đã chuẩn bị khoảng 120 triệu đồng, bao gồm tiền mặt tại Hàn Quốc và USD. Các thẻ ngân hàng của cô cũng được cất trong chiếc túi đó.
Ngay khi phát hiện sự việc, Midu đã nhờ nhân viên tàu kiểm tra nhưng được báo là không có chiếc túi nào tại khu vực chờ. Hơn nữa, chuyến tàu mà Midu đang đi không có điểm dừng, di chuyển liên tục trong suốt 45 phút từ sân bay đến trung tâm Seoul, khiến cô phải mất thêm 1 tiếng 30 phút để quay lại tìm túi.
90 phút chờ đợi đó là quãng thời gian đầy lo lắng và căng thẳng với Midu. Cô cho biết đã chuẩn bị tâm lý cho việc mất tiền mặt, nhưng hy vọng duy nhất của cô là tìm lại được giấy tờ tùy thân. Nếu không có giấy tờ, Midu sẽ phải mất rất nhiều thời gian để xử lý, ảnh hưởng đến việc trở về Việt Nam cũng như các công việc và lịch trình của cô ở quê nhà.
Sau khi tìm lại được chiếc túi bị thất lạc, Midu được nhân viên hỗ trợ xem lại trích xuất từ camera giám sát tại khu vực đó. Midu cho biết, cảnh tượng gây bất ngờ chính là từ đoạn video CCTV ghi lại được khoảnh khắc một người đàn ông đã mang chiếc túi của cô đi, nhưng góc quay lại không rõ mặt người này. Ngoài ra, nhân viên cho biết đây là khu vực sân bay quốc tế, vì vậy không loại trừ khả năng người lấy túi có thể là khách du lịch và đã rời khỏi Hàn Quốc.
Midu chia sẻ: "Sau khi vật vã trên tàu, mình đã về lại được nơi mình xuất phát. Cảnh vật vẫn còn đấy nhưng chiếc túi không còn. Mình làm việc với nhân viên ga tàu xin trích xuất CCTV, mình muốn biết ai đã lấy chiếc túi và họ đồng ý. Khi vào phòng CCTV, cảm giác như bước vào một thước phim hành động phá án khi có rất nhiều màn hình mở ra trước mắt. Nhiệm vụ là giữa rất nhiều góc quay tìm được góc quay thấy được người lấy túi trong khoảng thời gian được xác định. Và cuối cùng nhân vật bí ẩn ấy đã xuất hiện, một người đàn ông trung niên đã cầm chiếc túi của mình đi mất. Rất tiếc nhân viên ga tàu nói họ chỉ giúp mình được đến đây vì góc quay rất khuất không thấy rõ mặt người đàn ông ấy. Mình cám ơn và nhờ họ gọi giúp 1 bác cảnh sát đến để mình có thể có cơ hội tìm lại được chiếc túi."
Lúc này, Midu được khuyên nên về nghỉ ngơi và chờ tin tức, vì cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm. Trong thời gian đó, Midu vẫn duy trì công việc theo lịch trình, nhưng lòng cô rất lo lắng và bất an. Dù gặp phải sự cố, Midu cảm thấy an ủi khi được sự giúp đỡ nhiệt tình từ bạn bè ở Hàn Quốc, cảnh sát, cũng như nhân viên ga tàu. Thậm chí, họ còn liên tục xin lỗi cô mặc dù lỗi ban đầu là do sự bất cẩn của chính mình.
Vào khoảng 19 giờ cùng ngày, Midu tiếp tục nhận thông báo rằng cảnh sát đã phát hiện thêm một góc quay camera khác, làm lộ rõ một phần gương mặt của người đã mang chiếc túi đi. Dựa vào những thông tin mới này, cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra thông qua thẻ lên tàu để xác định danh tính của người này.
Và điều khó tin đã xảy ra. Sáng hôm sau, cảnh sát thông báo đã tìm lại được chiếc túi bị mất của Midu và yêu cầu cô đến để xác thực và nhận lại đồ. Khi đó, sự thật đã được phơi bày, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Midu vô cùng sốc và bật khóc khi mở chiếc túi ra, vì toàn bộ giấy tờ và tiền mặt của cô đều còn nguyên. Midu từng chia sẻ rằng: "Như một phép màu vậy, mình không dám mơ tới việc nhận được túi, đã xác định tìm thấy giấy tờ, tiền bạc mất không sao. Mình hồi hộp lên nhận túi, khoảnh khắc mở chiếc túi ra chính là khoảnh khắc bất ngờ nhất. Trong túi còn nguyên vẹn, hoàn toàn đầy đủ không mất một thứ gì. Mình mừng muốn khóc".
Hóa ra, người đàn ông mang chiếc túi của Midu đi lại là một người tốt bụng, chứ không phải kẻ gian. Khi nhìn thấy chiếc túi bị bỏ quên và phát hiện trong đó có nhiều tiền, người đàn ông này đã mang đến Ban quản lý hành lý thất lạc của ga tàu và gửi lại. Ban quản lý đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, nhưng thông tin bị chậm trễ, khiến hai ngày sau nữ diễn viên mới nhận được tin. Mặc dù trải qua gần hai ngày lo lắng, cuối cùng Midu cũng đã tìm lại được đồ, và đây cũng là bài học kinh nghiệm quý giá cho cô và mọi người khi đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là khi mang theo nhiều hành lý và di chuyển bằng phương tiện công cộng.
Liên quan đến việc Thanh Thanh Huyền bị mất hành lý khi di chuyển trên tàu tại Ý, cô đã cập nhật tình hình hiện tại: "Mình chỉ còn lại giấy tờ, ngoài ra son môi, đồ đạc, quần áo,... không có bất cứ một thứ gì. Chỉ có thân mình không và giấy tờ thôi. Huyền đã làm việc với bên an ninh, nhưng tinh thần vẫn là xác định rằng đồ đạc khó có thể tìm lại được. Tuy nhiên, cũng có người chia sẻ rằng đã từng có trường hợp vali bị thất lạc được gửi trả lại sau một tháng, nên Huyền vẫn hy vọng một phép màu sẽ xảy ra.
Huyền tin rằng khi còn người, còn sức khỏe thì mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi. Mất mát lần này là một bài học quý giá, nhưng không làm giảm đi tình yêu của Huyền dành cho nước Ý. Huyền vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình tại châu Âu và nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ quay trở lại nơi đây. Cuối cùng, một lời nhắn nhủ nhỏ đến mọi người: Nếu có dịp du lịch châu Âu, hãy luôn quan sát xung quanh, giữ gìn tư trang cẩn thận để tránh những sự cố đáng tiếc như Huyền đã gặp phải".