Đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương không chỉ gây chú ý bởi sự xa hoa lộng lẫy mà còn ẩn chứa một bí mật nhỏ nhưng đầy tinh tế khiến khách mời ai nấy đều thích thú.
Tối tháng 11 tại Hà Nội, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chính thức về chung nhà cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Lễ cưới được trang trí tinh tế như một khu vườn cổ tích với tông trắng chủ đạo, hoa tươi trải dài từ lối đi tới sân khấu, kết hợp ánh sáng dịu nhẹ tạo nên không gian vừa lãng mạn vừa ấm áp.
Cô dâu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong chiếc váy ren ôm sát, tôn vóc dáng thanh thoát, gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Chú rể Nguyễn Viết Vương lịch lãm trong bộ vest trắng, cả hai toát lên vẻ hoàn hảo của một cặp đôi như bước ra từ câu chuyện cổ tích hiện đại.
Đám cưới có sự góp mặt đông đảo dàn hoa hậu, á hậu, người đẹp nổi tiếng cùng nhiều nghệ sĩ và bạn bè thân thiết, tạo nên không khí sôi nổi, gần gũi và ấm cúng. Khách mời không chỉ chứng kiến những khoảnh khắc xúc động mà còn được trải nghiệm nhiều tiết mục đặc sắc, từ lời chúc phúc, tiếng cười đến những khoảnh khắc thân mật đầy ý nghĩa của cô dâu và chú rể.
Một trong những khoảnh khắc để lại ấn tượng sâu sắc với khách mời là khi mỗi người ra về đều nhận được một bó hoa trắng tinh khôi từ đôi uyên ương. Món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa này thể hiện sự chu đáo và lòng biết ơn của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương dành cho những người đã đến chia vui và chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của cặp đôi.
Màu trắng của hoa gắn liền với sự thuần khiết, trang nhã và khởi đầu mới, được xem như biểu tượng của tình yêu khiêm nhường và trung thành. Trong lễ cưới, hoa tươi vốn đã góp phần tạo không khí ấm áp, nhưng khi bó hoa trắng được trao tặng như một món quà tri ân, nó còn trở thành hạt giống ký ức, nhắc nhở khách mời về tình cảm và khoảnh khắc đáng nhớ của đôi uyên ương
Bó hoa trắng vừa là biểu tượng của tình yêu, khởi đầu hạnh phúc vừa để lại dấu ấn tinh tế và cảm xúc sâu lắng trong lòng khách mời. Hành động nhỏ nhưng tinh tế này nhanh chóng nhận được lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Sự giản dị, trang nhã và chu đáo của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương đã khiến đám cưới không chỉ đẹp về hình ảnh mà còn giàu cảm xúc, tạo nên kỷ niệm khó quên cho tất cả những người tham dự




















