Sự kiện không chỉ là một buổi giao lưu, mà còn là minh chứng cho một Jun Phạm sâu sắc, trân trọng từng con chữ và vô cùng nghiêm túc với con đường nghệ thuật, dù ở vai trò ca sĩ, diễn viên hay tác giả.
Buổi ký tặng sách "Xứ Sở Miên Man" của Jun Phạm mới đây không chỉ là một sự kiện giao lưu văn học thông thường mà còn là một hành trình "chữa lành" đầy cảm xúc. Nam ca sĩ, diễn viên đã mang đến cho độc giả những khoảnh khắc lắng đọng, khi anh trải lòng về câu chuyện sáng tác và sự tận tâm đặc biệt dành cho từng cuốn sách ký tặng.

Buổi ký tặng là cơ hội để 100 độc giả may mắn được Jun Phạm ký tặng sách. Những lời chúc nắn nót, tỉ mỉ mà anh viết đã nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội.


Mỗi lời nhắn không chỉ đơn thuần là một chữ ký, mà còn là một lời động viên, một câu chuyện nhỏ được gửi gắm riêng cho từng người hâm mộ. Sự có tâm này của Jun Phạm đã để lại ấn tượng sâu sắc, thể hiện sự trân trọng và tình cảm mà anh dành cho độc giả của mình.

Không chỉ qua những nét chữ, Jun Phạm còn "chữa lành" cho người hâm mộ bằng những lời tâm sự chân thành. Khi trả lời các câu hỏi, anh đã chia sẻ những quan điểm sống tích cực, gần gũi. Anh động viên khán giả hãy đối mặt với mọi cảm xúc: "Khi mà bạn không cho bạn khóc, yếu đuối, thì sẽ có một năng lượng khác sẽ đến, thường là tức giận và cọc cằn. Nên là cứ khóc đi, Jun thấy nó bình thường."

Anh cũng chia sẻ một câu nói đầy ý nghĩa: "Mình 'đón lấy nắng sớm phía bên kia chân đồi' nhưng mình cũng sẽ đón lấy mưa giông bên đây chân đồi." Những lời chia sẻ này của "anh Cả" nhà Haha đã giúp nhiều người tìm thấy sự đồng cảm và động lực để đón nhận cả những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Bằng giọng đọc trầm ấm, Jun Phạm còn trực tiếp đọc một chương trong "Xứ Sở Miên Man," đưa cả khán phòng bước vào thế giới "Minamun" kỳ ảo. Nhiều độc giả đã bày tỏ mong muốn anh sớm ra mắt bản audiobook, để được tiếp tục đắm mình vào những câu chuyện đầy cảm xúc qua giọng đọc của chính tác giả.