Sau đợt bão lũ lịch sử, Hoa hậu Bảo Ngọc đã đến Lạng Sơn và Quảng Ninh, không chỉ mang quà vật chất mà còn nỗ lực tái hiện không khí Trung thu, giúp các em học sinh vững vàng vượt qua mất mát.
Sau đợt bão lũ khiến nhiều điểm trường tại Lạng Sơn và Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng nề, Hoa hậu Bảo Ngọc đã lên đường thực hiện chuyến thiện nguyện, mang theo niềm tin và sự sẻ chia đến những nơi vừa trải qua khó khăn.

Tại điểm trường TH & THCS Phú Xá (Xã Đồng Đăng, Lạng Sơn), đoàn đã tập trung khắc phục hậu quả thiên tai: sơn sửa, làm lại trần, cải tạo bếp ăn và lắp mái hiên di động cho các lớp học.

Đặc biệt, Hoa hậu Bảo Ngọc đã mang đến bất ngờ lớn khi hóa thân thành chị Hằng Nga, cùng các em nhỏ đón Trung thu muộn ngay trong lớp học vừa được hoàn thiện.

Thay vì những mảng tường bong tróc, không gian giờ đây sáng sủa, rực rỡ sắc màu với đèn lồng và mâm ngũ quả được bày biện trang trọng. Đoàn còn tài trợ trang phục để các em thoải mái vui đùa, ca hát.
"Chúng tôi muốn các em có một Trung thu thật trọn vẹn – có đèn, có quà, có nụ cười," Bảo Ngọc chia sẻ. Cô xúc động khi nghe một em học sinh tâm sự: “Con tưởng năm nay đã không được chơi Trung thu nữa.”

Khoảnh khắc ấy khiến Hoa hậu nghẹn ngào: "Chỉ một câu nói thôi, nhưng khiến mình nhận ra ý nghĩa thật sự của việc mang lại niềm vui – là giúp các em tin rằng hạnh phúc vẫn luôn quay trở lại, dù sau bão giông."
Ngay sau Lạng Sơn, hành trình "Giao nắng, chuyển yêu thương" tiếp tục hướng đến Quảng Ninh – một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10.

Tại điểm trường Tiểu học Quảng Sơn 2 (Xã Đường Hoa, Quảng Ninh), Bảo Ngọc và đoàn thiện nguyện đã trao tặng máy chiếu, màn chiếu để cải thiện điều kiện giảng dạy cho thầy cô. Đồng thời, áo khoác đồng phục cũng được trao tận tay các em nhỏ, giúp các em ấm áp hơn trong mùa mưa rét sắp tới.
Đặc biệt, những suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được gửi đến các em, như lời động viên vượt qua khó khăn tạm thời do bão lũ, tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập.
"Sau bão, mọi thứ có thể không còn nguyên vẹn như trước, nhưng ánh mắt trẻ thơ vẫn sáng lên khi nhận được sự động viên, quan tâm của mọi người. Tôi tin rằng khi có sự giúp đỡ và đồng hành, các em sẽ lại vững vàng bước tiếp,” Bảo Ngọc xúc động chia sẻ tại buổi trao học bổng.