Sau gần 10 năm ca hát, Hồ Văn Cường cho biết anh hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ mua nhà, ổn định cuộc sống và chăm lo cho gia đình.
Từng là cậu bé dân ca bước ra từ cuộc thi truyền hình, Hồ Văn Cường nay đã trở thành giọng ca trưởng thành, giữ hình ảnh kín tiếng và chuyên tâm với nghề. Những năm qua, anh đều đặn biểu diễn ở các sân khấu phòng trà, tham gia các liveshow lớn và tự lo cho cuộc sống của mình cùng cha mẹ.

Ở buổi họp báo giới thiệu nhạc hội Hương sắc giai nhân chiều 3/10 tại TP.HCM, Hồ Văn Cường lần đầu bật mí về cuộc sống cá nhân: “Ước mơ có nơi ở ổn định đã thành hiện thực. Giờ tôi không quá áp lực về kinh tế hay lo nghĩ gì nhiều.”
Trước đó, gia đình anh sống chung trong căn hộ thuê ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Cha của Cường làm bảo vệ còn mẹ ở nhà chăm sóc cháu nhỏ, trong khi anh nhận show để lo học hành và chi phí sinh hoạt gia đình.
Ở tuổi 22, giọng ca sinh năm 2003 cũng nhận thấy bản thân trầm tính và chững chạc hơn. “Sự trưởng thành ấy bao gồm việc thích nghi với ồn ào, ý kiến trái chiều từ dư luận. Cuộc sống ai cũng có khó khăn cả thôi. Tôi bắt buộc phải đứng lên đi tiếp chứ không thể nào ủ dột, rụt rè sợ hãi mãi được”, Hồ Văn Cường tâm sự.
Hiện Hồ Văn Cường đang là sinh viên năm cuối ngành Marketing tại Đại học Hoa Sen. Anh cho biết việc học giúp mình hiểu hơn về cách xây dựng hình ảnh và phát triển sự nghiệp trong tương lai. Và hiện chuẩn bị tốt nghiệp đại học vào năm sau.
Ngoài ca hát, Hồ Văn Cường dành thời gian cho việc học đàn, trồng cây và chăm sóc thú cưng. Anh cũng thừa nhận từng tự ti về ngoại hình nhưng không chọn can thiệp dao kéo, mà lựa chọn niềng răng và tập gym để cải thiện bản thân.
