Hoa hậu H’Hen Niê vừa đón con đầu lòng nhưng lại bất ngờ bị mỉa mai vì cách sinh, khiến mạng xã hội dấy lên tranh luận về quyền lựa chọn của phụ nữ trong hành trình làm mẹ.
Cuối tháng 9/2025, H’Hen Niê hạnh phúc thông báo đã sinh con đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Trong quá trình sinh nở, cô luôn có chồng là Tuấn Khôi ở bên động viên. Người đẹp cũng thoải mái chia sẻ hành trình bầu bí và niềm hạnh phúc làm mẹ, nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ.

Tuy nhiên, Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán vì một bài đăng mỉa mai trên mạng xã hội: “Thời buổi này ai còn nằm ngửa để đẻ nữa?”. Người viết bài đăng cho rằng phụ nữ hiện đại nên “chủ động hơn” trong quá trình sinh nở và ủng hộ phương pháp “sinh thuận tự nhiên”. Tuy nhiên, quan điểm này vấp phải phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng việc mỉa mai cách sinh của người khác là thiếu tôn trọng, đặc biệt khi mỗi người phụ nữ có điều kiện và lựa chọn riêng về sức khỏe, an toàn.

Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, trào lưu “sinh thuận tự nhiên” tại nhà tiềm ẩn nhiều rủi ro như băng huyết, nhiễm trùng, nguy hiểm cho cả mẹ và bé nếu không có đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ. Việc H’Hen Niê lựa chọn sinh tại bệnh viện được cho là phù hợp với khuyến nghị y khoa, đảm bảo an toàn trong quá trình “vượt cạn”.

Là người nổi tiếng, H’Hen Niê nhiều lần thể hiện lối sống tích cực và giản dị. Cô coi làm mẹ là hành trình thiêng liêng, riêng tư và đầy dũng cảm của mỗi người phụ nữ. Không ai có quyền định nghĩa thiên chức làm mẹ phải được thực hiện theo khuôn mẫu nào, càng không nên biến những lựa chọn khác biệt thành lý do để phán xét. Việc cô chia sẻ hình ảnh vượt cạn không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực mà còn truyền cảm hứng về người phụ nữ hiện đại, dám lựa chọn và sống đúng với mình.