Nghệ sĩ Bình Tinh không chỉ có cô con gái ruột Bella Cát Tiên (10 tuổi) mà còn có một người con trai đã trưởng thành, đó là Nguyễn Nhân Ngọc Cương (sinh năm 1999). Chàng trai 26 tuổi này không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, hiền lành mà còn đang từng bước khẳng định tài năng trên sân khấu kịch và màn ảnh.
Ngọc Cương chính là con trai của cố nghệ sĩ Chinh Nhân – anh ruột của Bình Tinh và là hậu duệ của dòng tộc tuồng cổ Huỳnh Long lừng lẫy. Từ khi chào đời, Ngọc Cương đã được bà nội Bạch Mai và cô Út (Bình Tinh) mến tay mến chân nhận nuôi và chăm sóc.

Mang trong mình dòng máu nghệ thuật, nhưng Ngọc Cương và mẹ nuôi Bình Tinh đã thống nhất ưu tiên việc học tập.
Bình Tinh cho biết: “Hồi mẹ Bạch Mai còn sống, mẹ cũng rất muốn cho cháu Ngọc Cương nối nghiệp dòng tộc. Tuy nhiên, tôi và con trai đã thống nhất với nhau là phải tập trung vào việc học văn hóa, hoàn thành xong đại học rồi mới tính chuyện tham gia nghệ thuật.”
Sau khi tốt nghiệp Đại học Hoa Sen, Ngọc Cương mới chính thức chạm ngõ nghệ thuật chuyên nghiệp. Chàng trai 26 tuổi này đã theo học lớp diễn kịch của NSƯT Hữu Châu và đầu quân về Sân khấu kịch Trương Hùng Minh.
Trước đó, khi còn đi học, Ngọc Cương đã bộc lộ năng khiếu qua niềm đam mê nhảy múa, từng tham gia biểu diễn cùng các vũ đoàn chuyên nghiệp tại TP.HCM.

Chỉ trong vòng hai năm qua, sự nghiệp của Ngọc Cương đã có những bước tiến đáng kể. Năm 2024, anh bén duyên diễn xuất qua vai diễn Minh Tuấn trong web drama “Sầu riêng” do nghệ sĩ Ngọc Huyền sản xuất. Dù là "lính mới", vai diễn đầu đời này đã mang lại vinh dự lớn khi giúp Ngọc Cương nhận được đề cử giải thưởng Ngôi sao xanh.
Sau thành công bước đầu, Ngọc Cương tiếp tục được nghệ sĩ Ngọc Huyền tin tưởng giao vai Đăng trong web drama 8 tập “Yêu nhau ngày nắng ấm”, hiện đang công chiếu và được khán giả yêu thích. Anh cũng đang tích cực tập luyện cho vở kịch “Cô gái triệu đô” trên Sân khấu kịch Trương Hùng Minh với một vai diễn được hứa hẹn là "có da có thịt".

Điều bất ngờ và xúc động nhất đã xảy ra trong chương trình mừng Đại lễ Giỗ Tổ của Đoàn Huỳnh Long tối 3/10/2025. Dù sinh ra trong cái nôi tuồng cổ lừng lẫy, nhưng vì e ngại giọng ca và vũ đạo chưa đủ tầm, Ngọc Cương chưa từng dám khoác lên mình trang phục tuồng cổ.
Tuy nhiên, trong đêm Giỗ Tổ, Ngọc Cương đã khiến toàn thể khán giả vỡ òa, và nghệ sĩ Bình Tinh đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy con trai xuất hiện trên sân khấu trong tiết mục cuối cùng.

Được đạo diễn NSND Hữu Quốc bí mật dàn dựng, Ngọc Cương đã xuất hiện trong trang phục tuồng cổ, ca diễn và thể hiện vũ đạo tương tác với hình ảnh cố nghệ sĩ Chinh Nhân qua màn hình lớn. Tiết mục còn có sự tham gia của bé Bella Cát Tiên, khiến Bình Tinh như thấy lại hình ảnh ngày nào của mình và anh trai trên sân khấu.
Bình Tinh chia sẻ: “Tôi từ bất ngờ đến sửng sốt khi nhìn thấy con quá trưởng thành. Tôi thật sự hạnh phúc vì mình đã có tới 2 hậu duệ nối nghiệp.”
Ngoài hoạt động nghệ thuật, Ngọc Cương còn phụ mẹ kinh doanh. Bình Tinh khẳng định sẽ để con trai tự quyền lựa chọn con đường tương lai: “Bởi con yêu nhảy múa, diễn kịch, đóng phim hay hát cải lương đều là nghệ thuật. Mà đã là nghệ thuật thì đều quý như nhau.”