Vài ngày trước, Diệp Lâm Anh cùng nhóm bạn thân đã đến Yên Bái để tặng 300 phần thuốc và dụng cụ y tế, 400 chăn lông tuyết, và 320 phần lương thực. Cô viết: "Hơn 1.000 phần quà đã tới tận tay đồng bào tại các thôn, xã bị thiệt hại nặng nề vì bão lũ… Cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ. Cầu mong mọi người bình an vượt qua hậu quả bão lũ".
Tuy nhiên, bên cạnh những lời ủng hộ, nhiều cư dân mạng lại tập trung vào trang phục của Diệp Lâm Anh. Họ cho rằng chiếc áo sơ mi cô mặc bị hở cúc, không phù hợp trong hoàn cảnh này và cho rằng cô đang khoe khoang không đúng lúc. Đáp lại những bình luận không tích cực, Diệp Lâm Anh đã chia sẻ cảm xúc của mình: "Bộ quần áo ướt nhẹp, tôi chỉ muốn mặc áo ba lỗ cho thoải mái khi phải khuân vác đồ. Ướt cả ngày thì ai cũng hiểu cảm giác đó khó chịu như thế nào rồi. Quan trọng là tôi có mặt ở vùng lũ để hỗ trợ đồng bào, chứ không phải đi chùa lễ. Mọi người hãy giúp đồng bào một tay, đó mới là điều cấp bách hơn".














