Câu chuyện về nam sinh lớp 12 tên Đàm Vĩnh Hưng dũng cảm chèo ghe cứu dân giữa mưa lũ miền Trung thu hút sự quan tâm khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp gọi điện.
Những ngày qua, miền Trung tiếp tục gồng mình trước đợt mưa lũ khắc nghiệt. Trong bối cảnh đó, tinh thần tương thân tương ái của người Việt lại được thắp sáng bởi câu chuyện về nam sinh lớp 12 mang tên Đàm Vĩnh Hưng – người đã chèo ghe gần 40 km để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng ở Đắk Lắk, khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Dù vẫn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, nam sinh không ngần ngại lao vào những điểm ngập sâu tại các xã Sơn Giang, Hòa Tân, Hòa Thịnh, Hòa Trị, Hòa An. Cùng đồng đội, em điều khiển thuyền cứu hộ vượt dòng nước xiết, kịp thời hỗ trợ sơ tán và giải cứu nhiều người dân bị cô lập trong lũ.
Hành động dũng cảm của em nhanh chóng lan tỏa và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, trong đó có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Sau khi biết câu chuyện, nam ca sĩ đã chủ động liên lạc với nam sinh để động viên và gửi lời trân trọng, tạo nên cuộc trò chuyện đầy cảm xúc được nhiều khán giả chú ý.
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân: "Ui! 2 chú cháu gọi video call nói chuyện rôm rả. Cháu kể chú có biết vì sao con có tên này không, là do mẹ con và cô con rất thần tượng chú nên khi sinh con ra là nhất quyết phải đặt tên con là Đàm Vĩnh Hưng.
Ui trời! Nghe vui và hạnh phúc quá. Vì chú cũng có khoảng hơn chục người fan đặt tên con mình theo tên chú không á. May sao con họ Đàm lại dính nguyên combo. Anh chàng mới có 18 tuổi thôi nhưng suy nghĩ chững chạc và người lớn vô cùng. Bạn nói chú ơi, lúc đó nhóm tụi con bị lạnh và tưởng mất mạng không á. Nhưng nghĩ bà con còn khổ hơn mình, lạnh mấy ngày nay rồi, thế là cả nhóm tụi con quyết tâm chèo ghe đi.
Chú có biết đường thuỷ mà tụi con chèo xa tới 40 km luôn á chú. Cứ thấy bà con là chèo tới thôi... Chú ơi, con không có ý muốn mọi người khen hay động viên 1 mình con đâu vì làm vậy sẽ tội các anh em trong đội của con lắm... Mà chú ơi! Phần quà chú định tặng cho con, con xin phép cho con được đổi thành 2 chiếc ghe cứu hộ mới để tụi con tiếp tục đi cứu bà con nữa được không chú? Ghe tụi con bị hư 2 cái luôn rồi!".
Đáp lại đề nghị đầy thiện chí của nam sinh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh sẵn sàng hỗ trợ và sẽ tặng nhóm 3 chiếc ghe cứu hộ mới để các em tiếp tục phục vụ công tác giúp dân trong mùa mưa lũ. Nam ca sĩ xúc động chia sẻ: "Ai làm cha mẹ của con và đồng đội con sẽ hãnh diện lắm đây. Chúng ta có quyền tin, có quyền tự hào và kỳ vọng về một thế hệ trẻ như cháu và đồng đội đúng không mọi người!".
Từ câu chuyện của nam sinh lớp 12 mang tên Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người thêm vững tin rằng giữa những mất mát do thiên tai gây ra, vẫn luôn hiện hữu những hành động đẹp âm thầm được gieo nên bởi lòng nhân ái. Không chỉ đến từ lực lượng chức năng hay đội cứu hộ chuyên nghiệp, mà còn từ chính những bạn trẻ vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng sẵn sàng xông pha vào vùng nguy hiểm để cứu trợ bà con.
Điều khiến công chúng càng xúc động hơn là thái độ khiêm nhường của nam sinh: thay vì nhận quà riêng, em đề nghị đổi thành ghe cứu hộ để tiếp tục giúp đỡ cộng đồng. Tinh thần vị tha ấy đã tạo nên điểm sáng giữa mùa mưa lũ.
Câu chuyện nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, cho thấy thế hệ trẻ hôm nay không đứng ngoài khó khăn của đồng bào. Họ chủ động sẻ chia, dấn thân và trở thành nguồn năng lượng tích cực giữa dòng nước dữ. Sau mỗi đợt thiên tai, bên cạnh những tổn thất, chính những hành động đẹp như của em Đàm Vĩnh Hưng và các bạn đồng đội là “hạt giống tử tế” góp phần xoa dịu nỗi đau và nuôi dưỡng niềm tin vào cộng đồng.




















